MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nghệ sĩ từ bỏ hào quang showbiz để về làm... nông dân. Ảnh: Vietnam Idol, CTCC

Sức ép hào quang showbiz: Khi Hoài Lâm và sao Việt về quê nuôi gà, bán cafe

ĐÌNH DY LDO | 27/07/2020 06:43

Hoài Lâm, Yasuy hay Siu Black là những nghệ sĩ từng có một thời đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng buộc phải "trốn chạy" khỏi showbiz hào nhoáng để về quê... bán cà phê, trồng rau, nuôi gà.

Ngã rẽ của những ngôi sao từng một thời được săn đón

Có thể nói những ngày qua, Hoài Lâm là nam nghệ sĩ được cộng đồng mạng quan tâm. Ca khúc “Hoa nở không màu” của nam ca sĩ đã trở thành bản hit được nhiều người yêu thích với 38 triệu lượt xem.

Với thành tích này, nhiều fan của anh "ôm mộng" rằng nam ca sĩ sẽ trở lại đường đua của âm nhạc. Tuy nhiên, nam ca sĩ dường như không còn mặn mà với showbiz. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, bạn thân của Hoài Lâm cho biết, nam ca sĩ đã về quê mẹ nuôi ở Vĩnh Long. 

"Mẹ nuôi của Hoài Lâm có một quán cà phê, lúc quán đông khách, Hoài Lâm phụ giúp" - nam nhạc sĩ chia sẻ. Trong khi đó, trong một buổi chia sẻ với truyền thông, anh nhấn mạnh rằng: "Tôi sợ showbiz thị phi lắm, đã trải và nếm đủ nên đã đến lúc phải dừng lại”.

Hoài Lâm chọn cuộc sống an yên ở quên. Ảnh: Cắt từ clip, CTCC

Có thể nói, cuộc đời Hoài Lâm đúng như lời ca khúc Hoa nở không màu của anh, vụt sáng thành sao rồi liên tiếp dính không ít thị phi từ chuyện tình ái. Anh ly hôn với cháu gái NSƯT Bảo Quốc, chấp nhận trở về con số không. Có thể vì đó mà nam ca sĩ đang... sợ showbiz với những thứ hào nhoáng.

Trước khi bán cà phê phụ mẹ, năm 2019, anh chia sẻ với truyền thông rằng còn có thời gian chạy xe ôm để kiếm sống. Người ta bảo anh khờ dại vì khán giả luôn chào đón anh trở lại. Tuy nhiên, sau hàng loạt sóng gió với Hoài Lâm như thế là đủ, hào quang showbiz chỉ là chiếc gông xiềng với anh hiện tại.

Trong khi đó, Ya Suy - quán quân Vietnam Idol 2012 cũng chọn cuộc sống an yên tại Lâm Đồng. Anh từ bỏ danh hiệu của 1 cuộc thi âm nhạc danh tiếng bậc nhất để làm 1 người nông dân đúng nghĩa: trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà...

Nam ca sĩ từng tâm sự rằng, với anh làng quê mới chính là nơi mình thuộc về. Anh sợ showbiz, sợ hào nhoáng, sợ nó cướp đi sợ mộc mạc vốn có của bản thân. Nhất là sau scandal nam ca sĩ có con với fan hâm mộ và bị chỉ trích nặng nề càng khiến anh thu mình lại. Nam ca sĩ tự nhận mình may mắn vì chọn cuộc sống an yên, từ bỏ hào quang showbiz.

Ya Suy làm vườn, nuôi gà sau đăng quang Vietnam Idol. Ảnh: Vietnam Idol

Câu chuyện của Ya Suy cũng làm người ta nhắc nhớ đến Siu Black - nữ ca sĩ "Họa mi núi rừng" của làng nhạc Việt. Từng 1 thời đỉnh cao, nữ ca sĩ làm giám khảo nhiều chương trình hot với hàng loạt bản hit như: Ly cà phê Ban Mê, Khát khao môi hồng... Nhưng vì scandal nợ nần bài bạc đã khiến cô mất tất cả.

Hiện tại, Siu Black hài lòng với cuộc sống của mình. Mỗi sáng, cô dành thời gian tập thể dục, sau đó đi chợ cơm nước, hái rau cho lợn, rồi phục vụ văn nghệ nhà thờ. Cô cho biết, cô chi tiêu chỉ 50 ngàn đồng/ngày nhưng vẫn thấy cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy.

Siu Black từng áp lực vì nợ nần. Ảnh: Cắt từ clip, CTCC

Hào quang là chiếc ngai vàng hay sợi dây trói chặt nghệ sĩ?

Showbiz - từ lâu luôn là một khái niệm xa xỉ, nơi người ta khoe những bộ cánh đắt đỏ, sân chơi bạc tỉ... Showbiz cũng là nơi nghệ sĩ phải cạnh tranh, bon chen với sức ép của người nổi tiếng. Người đạt đến đỉnh cao danh vọng có trong tay tiền tài, fan hâm mộ. 

Từ cái nhìn của Hoài Lâm, Yasuy và Siu Black, người ta chợt nhận ra rằng: Showbiz không phải bao giờ cũng là hào quang mà đôi khi nó lại là sợ dây trói chặt nghệ sĩ vào những hư danh ảo. Với những người từ bỏ showbiz, cái họ cần là một sự tự do đúng nghĩa.

Những bình phẩm, những chỉ trích, những ganh đua... khiến họ chán nản và tìm về với cuộc sống an yên.

Đó là lý do mà trước khi quyết định chọn được làm 1 người bình thường, Hoài Lâm chia sẻ với phóng viên rằng phải tìm đến chất kích thích, nghĩ tiêu cực và nhập viện vì áp lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn