Thời gian vừa qua, vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard khiến mạng xã hội bùng nổ. Sau nhiều nỗ lực và sự giúp sức từ nhân chứng, tài tử "Cướp biển vùng Caribbean" đã thắng kiện.
Tuy nhiên, Johnny Depp đang vướng vào một vụ kiện khác. Anh lại chuẩn bị hầu tòa vì cáo buộc đánh nhân viên trên phim trường "City of Lies" hồi 2017. Tài tử 59 tuổi có thể bào chữa cho bản thân trước tòa vào cuối tháng tới.
Theo Fox News, mọi chuyện bắt nguồn từ đơn kiện hồi tháng 7.2018 của Gregg Rocky Brooks - một nhân viên đoàn phim. Người này cáo buộc Depp đã lên cơn thịnh nộ và đấm anh ta hai lần vào xương sườn bên trái.
Vụ xung đột có sự chứng kiến của đoàn làm phim. Trong danh sách nhân chứng vụ kiện mà tòa án thông báo có những cái tên quen thuộc: Christi Debrowski - chị gái của Depp, vệ sĩ Sean Bett, Waldman và giám đốc kinh doanh Ed White.
Những người này đều đã đứng ra làm chứng cho Depp tại phiên tòa gây chấn động với vợ cũ.
Hồi tháng 4.2017, Gregg Brooks thông báo đoàn phim "City of Lies" phải hoàn thành cảnh quay trước 23h do giấy hạn chế của địa điểm ghi hình. Cả ê-kip đều tuân thủ theo thông báo nhưng Depp đã có phản ứng.
Trong đơn kiện, Brooks cáo buộc thái độ cản trở, khó chịu của Johnny Depp. Nam nhân viên còn khai bị Depp mắng và quát: "Anh là ai? Anh không có quyền bảo tôi phải làm theo ý anh". Brooks cho biết anh đã cố giữ bình tĩnh, giải thích vấn đề nhưng vô ích.
"City of Lies" là phim kinh dị tội phạm xoay quanh cuộc điều tra của Sở cảnh sát Los Angeles về vụ án mạng của rapper Tupac Shakur và The Notorious B.I.G. Trong phim, Johnny Depp vào vai Russell Poole - một cảnh sát đã về hưu. Tác phẩm được dẫn dắt bởi đạo diễn Brad Furman, dựa trên cuốn tiểu thuyết "Labyrinth" của Randall Sullivan.