MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jung Woo Sung trong phim lãng mạn. Ảnh: ENA

Tài tử 50 tuổi đón tin vui trước thềm phim lãng mạn mới ra mắt

An Nhiên LDO | 27/11/2023 16:33

“12.12: The Day” của Jung Woo Sung vượt mốc 2 triệu khán giả tại Hàn Quốc trong chưa đầy 1 tuần chiếu. Cùng với đó, tối 27.11, phim lãng mạn mới của anh sẽ lên sóng.

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến chiều 27.11 - ngày thứ 6 kể từ khi bộ phim ra mắt, phim “12.12: The Day” (tạm dịch: Sự cố 12.12) đã đạt tổng cộng 2.001.178 khán giả.

Kỉ lục phòng vé của “12.12: The Day” đã vượt qua thành tích của các bộ phim ăn khách năm 2023 phát hành trước đó là “Smugglers” (Những kẻ buôn lậu) và “Concrete Utopia” (Địa đàng sụp đổ).

Theo đó, 2 phim đều vượt mốc 2 triệu người xem vào ngày thứ 7 công chiếu. Trước đó, chiều 25.11, “12.12: The Day” ghi nhận 1.000.918 khán giả, sau chưa đầy 4 ngày chiếu, kể từ khi phát hành vào ngày 22.11.

“12.12: The Day” là bộ phim lịch sử kể về khoảng thời gian ngắn ngủi nhằm ngăn chặn cuộc nổi dậy của lực lượng quân sự mới diễn ra tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 12.12.1979.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, thực lực gồm Hwang Jung Min, Jung Woo Sung, Lee Sung Min, Kim Sung Kyun cùng các cameo (khách mời) Jung Hae In, Lee Joon Hyuk, Jung Man Sik.

Trong phim, Jung Woo Sung đóng vai Lee Tae Shin - chỉ huy của Bộ chỉ huy thủ đô. Anh là một người lính trung thành, dũng cảm và thông minh, trực tiếp đối đầu với kẻ nổi loạn Chun Doo Kwang (Hwang Jung Min).

Trong cuộc trò chuyện cùng MBN, tài tử thú nhận có chút ghen tị với vai diễn phản diện của Hwang Jung Min. Tuy nhiên, Jung Woo Sung khen đồng nghiệp đồng bộ với nhân vật từ tạo hình cho đến diễn xuất.

Phim điện ảnh mới của nam tài tử vượt mốc 2 triệu vé trong chưa đầy 1 tuần. Ảnh: Plus M

Bên cạnh niềm vui phim điện ảnh mới “ẵm” 2 triệu vé trong thời gian ngắn, tối 27.11, Jung Woo Sung cũng chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với “Tell Me You Love Me” (Nói rằng anh yêu em) cùng Shin Hyun Bin.

Vì là phim lãng mạn đầu tiên của nam tài tử sau hơn 1 thập kỉ, kể từ “Padam Padam” (Ru lại hi vọng, 2011-2012), nên tác phẩm nhận về sự quan tâm. Trong chia sẻ cùng News1 chiều 27.11, Jung Woo Sung cho biết, anh tò mò về phản ứng của người xem.

“Khi nói đến thể loại melodrama (tâm lí tình cảm), tôi nghĩ tất cả các diễn viên đều muốn đóng và luôn tìm kiếm những kịch bản hay. Cá nhân tôi cũng rất vui khi được cho khán giả xem câu chuyện tình yêu dài 16 tập lần đầu tiên sau 11 năm và tôi cũng tò mò về việc tác phẩm sẽ được nhìn nhận như thế nào” - anh nói.

Cũng theo nam diễn viên, để tham gia dự án và thể hiện tốt nhân vật Cha Jin Woo - họa sĩ khiếm thính, anh cố gắng học vẽ và ngôn ngữ kí hiệu.

“Nét vẽ không phải là thứ có thể học được trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã cố gắng hết sức để nắm bắt cuộc sống và trải nghiệm của Cha Jin Woo qua những nét vẽ của anh ấy.

Trong khi đó, do trật tự từ của ngôn ngữ kí hiệu rất đa dạng nên đã có lúc tôi vừa hành động vừa suy nghĩ về việc điều chỉnh ngôn ngữ nói cho phù hợp với ngôn ngữ kí hiệu” - ngôi sao Hàn Quốc nói.

Trong khi đó, Shin Hyun Bin cũng tiết lộ khó khăn nhưng cũng thú vị khi học một ngôn ngữ mới. Nhờ có đàn anh, cô cũng đã học hỏi được nhiều điều và có quá trình quay phim thú vị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn