MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tâm đâu thân đấy

Việt Văn LDO | 08/08/2023 06:18

Lâu lắm, nhóm bạn từng học chung cấp 3 mới có dịp tụ hội chả nhân dịp gì, bởi cứ hẹn trước là y như rằng được người nọ lại vắng người kia. Sau ban tổ chức đưa ra phương án chỉ báo trước 2 hôm, ai đi được thì đến, không thì hẹn dịp khác.

“Chuyên đề” trâu với món chủ đạo là trâu nướng lá lốt, khiến câu chuyện trưa hôm đó thật rôm rả, duy có một cô bạn cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên vì bảo “nhà bao việc”. Nào lo nhuộm tóc cho ông ngoại, nào lo công chứng cho con gái ít giấy tờ, rồi còn mua quà vì mai sinh nhật ông xã… Hỏi cô món trâu nào ngon nhất, cô cứ cười ậm ừ món nào cũng được, dường như tâm trí cô để hết vào chuyện của ngày mai.

Bà cô thì mới sang châu Âu du lịch được một ngày, đã điện thoại về rên rỉ “số nhọ” bị móc mất ví, nên mất sạch tiền mặt mang theo, cả thẻ visa, và nhiều giấy tờ khác, may là hộ chiếu lại để ở khách sạn. Đoàn bà cô đi toàn là bạn bè đồng niên, tính tình hào phóng nên cho mượn tiền là chuyện nhỏ. Có điều, bà cô vừa sang đã chịu “quả đắng” nên mấy bữa đi chơi đều không thoải mái, và mỗi lần điện thoại về nhà lại nhắc chuyện mất ví làm đứa cháu trong nhà cũng phát bực vì nghe mãi chuyện tiêu cực.

Chị giúp việc nhà hàng xóm dạo này ăn diện, phấn son khác hẳn, cứ sểnh ra một tý lại ôm điện thoại gọi véo von. Đến đi mua thịt ngay cuối phố cũng lây rây cả nửa giờ, về biện bác là phải xếp hàng lâu. Hóa ra, chị mới gia nhập thêm đội ngũ bán hàng đa cấp, suốt ngày lo chạy doanh số. Có bữa không đủ, chị “dẫn dụ” luôn cả mẹ chồng, bảo có loại thực phẩm chức năng này công hiệu lắm, mẹ mua đi, bà kêu sao đắt thế thì chị bảo: Đắt mới khỏi. Vừa giúp việc, vừa lo bán hàng nên chị làm việc cho gia chủ ngày càng đại khái, cẩu thả làm người mát tính cũng phải kêu.

Bạn ngồi uống cà phê nhắc lại lời của thiền sư: Thân đâu tâm đấy. Đừng để cái tâm chạy lăng xăng mà khổ. Hãy sống trọn vẹn cho hiện tại vì quá khứ là cái đã qua, tương lai thì chưa tới.

Người đối thoại cười: Sống cho hiện tại, nhưng không thể cắt đứt sợi dây với tương lai. Không lo nhưng vẫn phải nghĩ về tương lai. Kẻo nước đến cổ mới nhảy thì sao kịp. Mọi thứ chỉ là tương đối thôi.

Bạn gật gù có vẻ tâm đắc lắm rồi bất ngờ hoảng hốt: Thôi chết, tôi bị lỡ chuyến bay rồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn