MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh đám cưới Trang - Duy trong tập cuối Thương ngày nắng về. Ảnh: VTV

Tập cuối Thương ngày nắng về: Trang - Duy đã "kết thúc có hậu"

Huyền Chi LDO | 03/08/2022 23:11
Cái kết của bộ phim Thương ngày nắng về phần 2 đã được hé lộ.

Tối 3.8, bộ phim Thương ngày nắng về đã kết thúc ở tập 54, phần 2.

Mở đầu tập 54. Vân bưng bát cháo vào phòng cho bà Nga thì phát hiện mẹ mê man, gọi không tỉnh. Cả cậu Vượng, Khánh và Vân đề hoảng sợ, cuống cuồng gọi cấp cứu. Khi đưa bà Nga đi cấp cứu, 3 chị em Khánh bật khóc nức nở. 

Bác sĩ chẩn đoán bà Nga bị xuất huyết não, tình trạng nguy cấp và phải áp dụng phương pháp khử rung tim.

Viết thư cho các con, bà Nga dặn dò: "Ước mơ của các con giờ cũng chính là ước mơ của mẹ. Hãy ước mơ thay cả phần mẹ, các con nhé".

Gia đình sợ hãi, khóc nức nở khi chứng kiến bà Nga nguy kịch trong phòng cấp cứu. Ảnh: CMH

Diễn biến phim chuyển đến một năm sau. Lúc này, mợ Mơ đã học được bí quyết nấu bún riêu của bà Nga, thay bà làm chủ quán bún riêu. 

Lúc này, Trang đã giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của Hoàng Kim. Còn Vân cũng đã nỗ lực để hoàn thành bộ truyện đầu tay về mẹ Nga. 

Vào ngày giỗ bố, cả gia đình lại tề tựu để thắp hương cho ông Mậu. Lúc này, bà Nga mới xuất hiện. Dù đã hồi phục, nhưng bà Nga vẫn nhớ nhớ quên quên, khi đãng trí lại gọi Sam - So là tớ xưng cậu.

Khi tỉnh táo, bà Nga cố gắng viết một bức tâm thư gửi bà Nhung. Bà lo lắng sau này Trang sinh con không có kinh nghiệm chăm sóc em bé.

Khi nhận thư, bà Nhung bật khóc vì cảm động. Vì vậy, bà Nhung quyết định may một cặp áo dài hồi để mặc đôi với bà Nga trong hôn lễ của Trang và Duy.

Trong lễ ra mắt cuốn truyện "Có mẹ đây rồi", Vân hạnh phúc giới thiệu về mẹ Nga và các thành viên trong gia đình. Cô còn gửi lời cảm ơn tới Phong vì đã luôn giúp đỡ, hướng dẫn cô hoàn thành bộ truyện.

Cuối cùng, đám cưới của Duy và Trang cũng được tổ chức. Khi trang điểm cho bà Nga, Vân và Khánh lại bật khóc khi mẹ nhớ ra tên các con, 2 cháu Sam So. Sau hôn lễ, Trang và Duy chung sống hạnh phúc. 

Trong khi đó, Mơ đã làm xét nghiệm ADN và nhận tin vui rằng bé Sâu là con ruột của cậu Vượng.

Trong ngày sum vầy gia đình, bà Nga nhớ ra con cháu và nghẹn ngào: "Nhìn các con trưởng thành, mẹ không hối tiếc gì cả". Sau nhiều biến cố, bà cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản vì các con đã có hạnh phúc riêng.

Thương ngày nắng về khép lại với niềm vui trọn vẹn của bà Nga, cậu Vượng và 3 cô con gái. Ảnh: VTV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn