MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tết này thưởng nhiêu?

Ngọc Dủ LDO | 03/02/2024 06:16

Tôi làm cho một công ty tư nhân, cả một năm chỉ mong đợi đến cuối năm để được thưởng Tết. Theo quy định, công ty sẽ chi thưởng tròn lương tháng 13 cho nhân viên nào làm đủ 12 tháng và có hợp đồng chính thức.

Tôi đã gắn bó với công ty năm thứ 3, dĩ nhiên, tôi có tên trong danh sách nhân viên được thưởng lương tháng 13. Hai hôm trước, tôi đã nhận được thưởng nhưng trong lòng vừa vui vừa xen lẫn những nỗi lo.

Với mức thưởng 10 triệu đồng, chưa kịp dành dụm để tiêu Tết thì đã có những khoản cần phải thanh toán: Tiền vay bạn bè, tiền chi tiêu, mua sắm một số món trước Tết... Dù cho có lương hàng tháng hay thưởng Tết thì cũng chưa chắc đã đủ tiêu, huống hồ với những người làm công ăn lương bình thường như tôi dù có đi làm 1 năm qua nhưng cũng không dư giả được bao nhiêu.

Bạn bè tôi, chúng nó làm đủ ngành nghề, cứ cuối năm lại rôm rả câu chuyện Tết này được bao nhiêu.

Đi đâu mà ai hỏi chuyện thưởng Tết thì tôi lại áp lực. Nhiều người nhìn vào công việc văn phòng của tôi sẽ mặc định lương tôi rất khá, sống dư giả nhưng nói thật lương nhân viên như chúng tôi 9 triệu, 10 triệu đồng một tháng ở TPHCM chỉ ở mức trung bình, lo ăn uống chi tiêu thôi cũng đã gần hết, chưa kể mỗi tháng tôi đều phụ bố mẹ ở quê 2 triệu đồng chi tiêu trong gia đình.

Mỗi năm, điều lo sợ của tôi lớn nhất đôi khi không phải chuyện áp lực sắm sửa Tết mà những lời hỏi han, có phần thăm dò của người thân. Ngoài bạn bè, nhiều họ hàng của tôi hay tò mò mức thưởng, xem tôi làm dư bao nhiêu, Tết này có nhiều tiền hay ít tiền? Điều này làm tôi rất khó chịu. Năm nay, kinh tế khó khăn, tôi cũng gặp một trận ốm nặng cuối năm qua, nên tiền dành dụm không nhiều, tiền thưởng cũng vơi hết.

Hỏi thăm nhau là một thói quen tốt của người ở quê tôi, nhưng thay vì hỏi han tiền bạc, chúng ta nên hỏi thăm sức khoẻ, công việc để tránh tạo áp lực cho nhau. Dĩ nhiên, không phải ai cũng ác ý, muốn soi mói chuyện lương thưởng của người khác, chỉ đơn thuần là sự quan tâm. Tuy nhiên, việc đi đâu đâu cũng nghe quá nhiều câu hỏi chuyện tiền thưởng, tiền lương, tôi lại thấy sợ Tết hơn là vui.

Nhưng khi nhìn lại mình và bạn bè xung quanh, có những người tâm sự, Tết năm nay không có tiền chơi Tết vì bị nghỉ việc trước Tết, công ty cắt giảm nhân sự, thấy mình cũng còn may mắn. Tôi mong năm 2024, kinh tế tốt hơn để tôi và bạn bè có mức thu nhập khá, cuộc sống cũng vì thế mà cải thiện so với trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn