MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cảnh trong phim “Thần bịp Jack Chột”.

“Thần bịp Jack Chột” ăn khách nhưng chưa đã!

Việt Văn LDO | 23/02/2021 08:41
Khi các quán ăn đường phố và cà phê, trà đá bị tạm thời đóng cửa thì vào rạp chiếu phim là một trong những lựa chọn khả dĩ nhất. Hiềm một nỗi là các phim “bom tấn” Việt đầu tư kinh phí khủng được kỳ vọng “hốt bạc” phải lùi lại thời gian phát hành, nhường chỗ cho các phim ngoại và một số phim Việt cũ chiếu lại.

Phim được quảng cáo rùm beng nhất trước Tết là “Lật mặt: 48h” của Lý Hải vẫn đang “ém hàng”. Phim Việt cũ “Chị Mười ba: ba ngày sinh tử” chiếu không ăn khách. Phim hoạt hình “Ainbo: nữ chiến binh Amazon” dù khá thú vị cũng không có doanh thu cao, còn “Tom và Jerrry: Quậy tung New York” mới tung ra và “Tay xạ thủ” với ngôi sao hành động Liam Nesson lại gây thất vọng. Trong bối cảnh đó, chỉ có “Thần bịp Jack Chột”( Tazza: One Eyed Jack) ăn khách, một số cụm rạp vẫn duy trì trên dưới 7 suất chiếu/ngày.

Vào một cụm rạp chiếu phim ở Bà Triệu cuối tuần, thấy khá đông bạn trẻ chọn “Thần bịp Jack Chột” của đạo diễn Kwon O-Kwang (Hàn Quốc) với các diễn viên tài sắc Park Jung-min, Ryoo Seung-bum, Choi Yu-hwa, Lee Kwang-soo, Yoon Je-moon… Phim giàu kịch tính với nhiều cú twist (tạo bất ngờ) với câu chuyện cờ bạc, đỏ đen và dĩ nhiên có đủ cả ái, ố, hỷ, nộ cùng một chút sex, chút tình cảm, vài cảnh “lắng đọng”, cảnh đánh đấm tàn bạo, xử nhau kiểu “luật rừng”…

Cốt truyện ổn. Cậu học sinh trung học Do Il-Chool (Park Jung-min), nhà nghèo không lo học hành mà chỉ đam mê cờ bạc, với khả năng thiên phú kiếm được kha khá tiền cho đến khi cậu bị “hớp hồn” bởi một cô gái xinh đẹp và tham gia ván bài với gã tình nhân của cô gái. Sự ngạo mạn phải trả giá, Do II- Chool trắng tay và thời khắc sinh tử, thần bài Jack chột (Ryoo Seung-bum) xuất hiện cứu mạng vì món nợ với cha của Do II- Chool cũng là một thần bài. Và Do II- Chool đã nhập hội để cùng thực hiện một phi vụ bạc bịp do Jack chột chỉ huy, với chuyên gia tráo bài Kkacchi (Lee Kwang-soo), mỹ nhân - con mồi Young-mi (Lim Ji-yeon) và tay môi giới Kwon (Kwon Hae-hyo)…

Phim đậm chất thương mại, giải trí cài cắm nhiều yếu tố bất ngờ, có sự dồn dập cuốn người xem. Và thông điệp rất rõ ràng khi ngay từ đầu Jack chột đã cảnh báo Do II- Chool rằng kết cục thảm thương của những kẻ cờ bạc, như cái chết của cha cậu.

Thế nhưng có vài điểm có thể “nhặt sạn” bộ phim này, từ kịch bản dài dòng, lỏng lẻo, câu chuyện chưa đủ dày dạn về tình tiết và 139 phút thực ra có thể còn 100 phút sẽ hợp lý hơn và việc đi tìm một happy end không hẳn đã là điều hay. Tên phim là Jack chột nhưng đây lại không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính Do II- Chool diễn xuất không dở nhưng vì bị “trói” vào cậu bé “khờ” trong kịch bản nên diễn xuất không bật hẳn lên...

“Thần bịp Jack chột” chỉ ở mức trung bình khá, thế nhưng ra mắt đúng thời điểm vẫn kéo được khá đông người xem.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn