MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thoát vai

NGỌC DỦ LDO | 25/05/2024 06:10

Sống cùng mẹ ruột, vợ và hai đứa con nhỏ chung trong một căn nhà, lại là người trụ cột, lao động chính, tôi có tiếng nói rất lớn trong gia đình 3 thế hệ.

Mẹ tôi năm nay ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu dần nên chỉ quanh quẩn ở nhà, con thứ 2 của tôi còn quá nhỏ nên vợ nghỉ việc công ty để ở nhà chăm sóc và làm công việc nội trợ gia đình.

Chi tiêu của gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng lương của tôi. Tôi là một trưởng phòng, có địa vị xã hội nhất định nên trên công ty hay ở nhà, tôi đều ở thế sắp xếp. Lúc ở công ty, tôi thường ăn nói nghiêm nghị, thậm chí đôi khi còn quát nhân viên khi họ làm sai hoặc chưa đúng ý.

Người trong công ty thường áp lực mỗi khi tiếp xúc với tôi, thậm chí họ còn né va chạm trong công việc với tôi để tránh những rắc rối. Nhưng từ lúc nào, tôi không biết rằng mình mang tính cách của một trưởng phòng trở về nhà và nó vô tình khiến cuộc sống gia đình ngột ngạt hơn.

Có một khoảng thời gian, tôi không “thoát vai” mà dùng nhiều ngôn từ nặng nề để nói chuyện với vợ, thậm chí với mẹ để xả cơn giận ở công ty và thị uy với người nhà mình.

Vì là lao động chính, mọi quyết định trong gia đình đều phải thông qua tôi, từ những việc lớn hay nhỏ, vợ đều hỏi ý kiến tôi, nếu tôi không ưng ý thì không ai dám thay đổi.

Trong một lần cãi vã với vợ, tôi quát lớn rằng: “Cái nhà này, cuộc sống gia đình này tốt hơn, khá hơn tất cả vì đồng lương của tôi”. Câu nói này, khiến vợ tôi uất nghẹn. Buồn tủi, vợ mang con về gia đình bà ngoại sống và cắt mọi liên lạc với tôi một thời gian. Thời điểm này, khi nhìn nhận và suy xét lại nhiều vấn đề, tôi thấy mình có nhiều điều chưa đúng.

Tôi luôn nhìn vào vị thế của mình và giá trị của bản thân mà quên mất đi vai trò của người thân trong gia đình. Dù biết rằng công việc đôi khi áp lực, khó tránh khỏi những lúc stress nặng nhưng hơn ai hết, vợ tôi cũng gặp áp lực không kém từ việc nội trợ, chăm sóc con cái và những lần gắt gỏng của tôi.

Bầu không khí gia đình của tôi trở nên căng phồng vì tôi chưa “thoát vai” một người đàn ông có địa vị xã hội để trở về đúng nghĩa một người chồng biết cảm thông, chăm lo cho gia đình.

Tôi nghĩ rằng, có lẽ mình đã đặt bản thân lên quá cao, thiếu đi sự kết nối gia đình trong khi trách nhiệm nuôi dạy con cái. Thậm chí, chuyện làm việc nhà không chỉ riêng vợ mình hay một thành viên nào khác. Tôi cần thay đổi, và rạch ròi giữa công việc và tổ ấm để gắn kết gia đình, biến cuộc sống đỡ căng thẳng hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn