MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thời gian bị cướp đoạt

Việt Văn LDO | 09/06/2023 06:00

Mới thay cái laptop, thời gian được mặc định theo giờ New York (Mỹ) nên tự nhiên có cảm giác được dôi ra gần một ngày. Hí hửng như trẻ con được vài tuần thì phải chỉnh lại, theo múi giờ ở ta, kẻo “bé cái nhầm”, mọi thứ cứ loạn hết cả lên.

Xưa có câu “Thời gian như chó đuổi”, nay nên thêm “Thời gian như chó (Pitbull) đuổi”. Không chỉ anh mà bao người bị vật vã cuốn theo dòng xoáy mưu sinh, không còn có thời gian thở nữa. Không tập tành, không giải trí, đến thời gian ăn cũng bị cắt xén, cứ ra nhiều quán ăn sáng, cà phê, thấy ngay cảnh nhiều người vừa ăn, vừa cắm mặt vào cái smart phone.

Họp hành miên man đến đờ đẫn cả người, công việc thì hết deadline đến deadline khác, điện thoại báo nhắc việc cứ tít tít liên tục. Đến lời hứa giao lưu với bạn cấp 3 mà cứ lần lữa mãi, không khéo trở thành người hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều!.

Khổ nỗi, anh càng làm tốt thì công việc càng nhiều, bản thân lại vốn cầu toàn nên càng ôm đồm. Việc không phải của mình, giao cho cấp dưới nhưng thấy họ làm không tốt, là nhảy vào làm luôn. Ôm đồm, bao biện nhiều đâm nghiện việc. Có 1 ngày hiếm hoi được nghỉ, cứ đi ra đi vào, chân tay bứt rứt, uống ly cà phê lâu chút cũng thấy nẫu người ra, cảm giác nhanh nhanh chóng chóng là về làm một cái gì đó. Có người đang thành công trong mắt bạn bè, tự nhiên giữa đám đông, mặt thần ra khi có người hỏi về ý nghĩa cuộc đời, giá trị nào muốn để lại khi chân tay vào hòm.

Đời có gì là vui? Bạn cười: Đời vui chết đi được, vì sau một tuần làm như trâu cày, bạn được xả hơi ở một miền đất lạ, được thấy các nghệ nhân làm nghề thủ công, được hít thở không khí sạch, hoang sơ của núi rừng và được ăn rau, củ, quả xả láng mà không phải nghĩ về chuyện phun thuốc sâu, thuốc muỗi. Người dân địa phương giờ sướng lắm, nhà cửa ngon lành, kinh tế dư dả, sao cứ phải lao về trung tâm thành phố, chen chúc, chật vật, ô nhiễm… Chắc sau cũng theo mấy ông bạn mua quả đồi, làm cái trang trại, sống khỏe, an vui.

Về lại thành phố, bạn lại cắm đầu vào họp hành, công việc. Ai đó hay nhắc câu: não bộ con người chỉ mới dùng hết 20% còn lại 80% chưa được khai thác hết.

Bạn cười: Tào lao, nhiều người đã dùng hết thời gian nhưng 80% dành cho những việc vô bổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn