MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thương ngày nắng về tập 52: Trang tháo nhẫn trả Duy, ông Long qua đời

Huyền Chi LDO | 02/08/2022 09:39

Tập 52 Thương ngày nắng về phần 2 mở ra lối rẽ mới cho Duy và Trang khi ông Long quyết định đến xin lỗi bà Nga.

Tối 1.8, tập 52 Thương ngày nắng về phần 2 đã chính thức lên sóng.

Đầu tập 52, bà Nga tâm sự với Vân về chuyện của ông Mậu. Bà lo con còn ngây ngô, nếu cứ ôm mãi nỗi đau thì sẽ không được hạnh phúc. 

Trong khi đó, bác sĩ chẩn đoán bà Nga mắc chứng  Alzheimer (giảm trí nhớ) giai đoạn 2, sẽ quên tên người thân và các vật dụng quen thuộc. Tuy nhiên, căn bệnh này chưa có thuốc điều trị dứt điểm, chỉ có thể làm chậm tiến độ trở nặng. Vì vậy, bà Nga càng bồn chồn, đau đáu vì cô con gái út vẫn còn nhỏ dại.

Bà quyết định mua một cuốn sổ để ghi chép lại kí ức trước khi dần quên đi mọi thứ. Người mẹ tảo tần viết nhật ký và ghi lại những tâm tư trong hàng nước mắt chảy dài.

Sau đó, bà còn chụp bộ ảnh gia đình cùng cậu Vượng, 3 con gái và 2 cháu. Ngoài ra, bà chụp thêm tấm ảnh riêng vì sợ mình sắp ra đi, không có ảnh để con cháu thờ cúng.

Mặt khác, Trang đã nhận lời làm trưởng dự án của một đối tác trong TP.HCM. Cô hẹn gặp Duy lần cuối để nói rõ trước khi rời đi. "Em không thể quên đi việc mẹ Nga đứng trước ban thờ, cầu xin bố phù hộ. Em không thể hạnh phúc một cách ích kỉ như vậy". 

Duy và Trang đau lòng vì không thể ở bên nhau sau bao khó khăn. Ảnh: CMH.

Duy hiểu nỗi đau và hoàn cảnh của Trang nên anh càng đau lòng khi không thể níu kéo người yêu. "Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, chắc chắn em sẽ không lựa chọn tiến về phía anh", Trang nghẹn ngào thừa nhận.

Câu nói của Trang khiến Duy hết sức suy sụp. Anh thừa nhận ông Long đang bệnh rất nặng và tìm cách giữ Trang ở lại. 

Nhưng đó là người đã đâm chết ông Mậu, Trang chỉ có thể bật khóc và từ chối. Cô tháo nhẫn trả lại Duy rồi quay lưng bước đi. 

Sau đó, Trang về nhà gặp bà Nga. Khi nhìn thấy mẹ, cô bật khóc và kể về chuyện chia tay với Duy. Bà Nga tiếc nuối vì con gái buông bỏ tình yêu quá sớm. 

Bà nhờ Trang đến nhà thăm sức khỏe ông Long và nói rằng bà đã tha thứ cho ông. "Mẹ có trách ông ấy thì bố các con có sống lại được đâu, các con có hạnh phúc hơn đâu", bà Nga an ủi con.

Cùng lúc, ông Long cũng rưng rưng trải lòng với Duy. Ông thừa nhận trên đời chỉ yêu duy nhất 2 người, đó là vợ và con trai. 

Hôm sau, ông quyết định đến nhà bà Nga để thắp hương cho ông Mậu đã qua đời. "Tôi thật lòng xin lỗi và muốn được chuộc lỗi", ông Long thất thần nói với bà Nga.

Dù kiên quyết không nhún nhường, nhưng ông Long vẫn nghĩ đến hạnh phúc của con trai trong những ngày cuối đời. Ảnh: CMH.

Cuối tập 52, cả gia đình bà Nga nghẹn ngào tiễn Trang lên đường. Dù được mọi người động viên, an ủi, bà Nga vẫn ủ rũ, buồn rầu không nỡ để con đi. Bà Nga biết bệnh tình dần nặng hơn, không còn nhiều thời gian để chờ Trang về. 

Khi đang trên đường ra sân bay, Trang nhận tin bố của Duy đang nguy kịch nên đã quay về. Một thời gian sau, ông Long đã qua đời. Trang tiếp tục ở lại làm chỗ dựa tinh thần cho Duy.

Cuối tập 52, con gái của cậu Vượng và Mộng Mơ đã ra đời, được đặt tên là Vân Thơ. Tuy nhiên, bệnh tình của bà Nga tiếp tục chuyển nặng dù bà vẫn uống thuốc đều đặn.

Đón xem tập 53 Thương ngày nắng về phần 2 lên sóng VTV3 lúc 21h40 ngày 2.8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn