MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiền chỉ là tiền

Việt Văn LDO | 14/03/2024 09:35

Người ta bảo nếu tuổi 50 không giàu thì đừng mong giàu, nên bạn sống rất nhàn tản, không quá ham hố, cũng không quá thờ ơ với tiền, nên tích lũy chỉ vừa đủ. Cho đến khi vợ con ốm, gặp bệnh nan y cần rất nhiều tiền, bạn phải lao vào “cày” và chỉ trong thời gian ngắn, bạn thay đổi quan niệm về tiền.

Rồi bình yên trở lại gia đình, vợ bạn khỏe lại, muốn “trả thù” những năm tháng nằm giường bệnh, nên ăn chơi thôi rồi, và dĩ nhiên ví bạn phải dày. May là Trời thương, nên bạn kiếm tiền rất ổn, chỉ có điều, với bạn giờ đây tất cả chỉ quy ra tiền, khiến con nói vui bố coi tiền to như bánh xe bò. Hôm trước, cậu con nói chuyện đi chơi ăn nhậu cuối tuần, khoe “bo” cho cô phục vụ gấp đôi chỉ vì mặt cô ấy rất buồn, bạn quát ầm lên mắng con không biết tiêu tiền, chỗ “bo” đó đủ cả tuần ăn sáng, cà phê.

Cô bảo có nhiều hệ giá trị, mà hệ tiền chỉ là một, còn nhiều hệ khác, nên những người chỉ coi tiền là số một sẽ không thể nào hiểu được thế giới của cô.

Chị bán cốm đầu ngõ như thường lệ đạp xe vào ngõ nhà anh. Cốm của chị được tiếng là sạch lành nên bà con mua tơi tới. Có người bảo sao chị không làm thêm món cốm dừa đang thịnh hành, chị lắc đầu vì chỉ muốn cốm mộc gói bằng lá sen, thơm, dẻo nhấm nháp từng hạt mà cảm nhận hương vị của cuộc đời. Vẫn như mọi khi, anh gọi mua 2 lạng, không có tiền lẻ, anh đưa tiền chẵn và bảo cô không cần trả lại. Cô bán cốm mỉm cười, lắc đầu và trả lại anh đủ từng đồng một. Cử chỉ đó làm anh liên tưởng đến lần chụp ảnh ở khu tập thể cũ kỹ thời bao cấp, ông lão ở tầng trên cùng áp mái, sẵn sàng cho anh vào nhà chụp, và “diễn” một vài cảnh để anh chụp. Khi xong việc, anh gửi ông chút tiền cà phê nhưng ông không nhận với một thái độ khá quyết liệt làm anh thấy ngượng.

Cuộc sống đa dạng và mỗi người đều có lý do để hành xử như vậy. Anh bảo cuối cùng thì mọi thứ chỉ là tương đối, làm gì cảm thấy không ngượng với chính mình là được. Đừng phán xét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn