MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiếng Việt giàu có và sự nghèo nàn của tư duy

Việt Văn LDO | 15/02/2023 10:56
Phàm cái gì hay trong thời công nghệ số sẽ nhanh chóng trở thành “trend” nhưng kể cả “trend” cũng có đời sống rất ngắn ngủi, vì hết “trend” này sẽ đến “trend” khác.

Duy có những cụm từ hiếm hoi sống khá lâu, vì bà con khoái dùng. Những cụm từ như “kết nối, chia sẻ”, “lan tỏa yêu thương”… có tần suất xuất hiện khá dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội, nhưng xét cho cùng trong rất nhiều trường hợp khó có thể dùng cụm từ nào hay hơn, thích hợp hơn nên dùng nhiều cũng có lý.

Còn lại những cụm từ như “năng lượng mới”, “năng lượng tích cực”, “năng lượng sáng tạo”... thảo dân thường xuyên được nhận qua tin nhắn đến mức bội thực. Đến ngay thảo dân cũng thành thói quen hay chuyển những tin đó đi như một cú nhấp chuột bản năng. “Ngày mới năng lượng tích cực nha bạn”, “Tuần mới dồi dào năng lượng sáng tạo nhé”, “Tuổi mới nhiều năng lượng mới”… Chưa kể, những từ như “chữa lành”, “giá trị sống” được nghe nhiều đến ù cả tai. Chữ “thiền”, chữ “nhân quả” đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người, trong khi chữ “tham” nổi rần rần trên mặt.

Một bộ phận không ít của đám đông, tâm lăng xăng, luôn mồm “an vui”, “an yên” trong khi con người phải sống trong môi trường xã hội và phải tương tác với xung quanh thì làm gì có an yên tuyệt đối. Còn nhớ có lần nhà văn quân đội Chu Lai bảo tôi, khi ông một mình một xe phóng ra Thanh Hóa ngắm biển xanh thấy lòng nhẹ bẫng quên hết ưu phiền tưởng đâu đã đạt tới cảnh giới. Thế nhưng khi trở về thành phố, đối mặt với bao chuyện “ưu phiền làm rối cả lòng ta”, là lại cảm thấy bừng bừng nổi giận…

Sáng ra, thấy bà bán bún riêu bảo cô bán cốm: “Già rồi, chỉ cốt an yên”. Tiểu thư ngồi uống trà chén vỉa hè gần đó, bĩu môi: “Muốn an yên tuyệt đối chỉ có an giấc ngàn thu, cụ ơi!”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn