MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tìm đúng người

Việt Văn LDO | 05/07/2024 06:00

“Tớ sang nhà cậu ở nhờ mấy hôm được không?” Bạn cho xem tin nhắn vừa đến, từ cô bạn thân thời đại học đã lâu không gặp. “Quá được” - Bạn trả lời tin nhắn, rồi mới quay ra phỏng đoán: Chắc dỗi chồng. Khổ, tuổi này rồi vẫn phải “dạt nhà”. Chừng 1 giờ sau thì cô bạn kia tới, mặt mũi nhợt nhạt, mắt đỏ hoe, hốc hác. Hóa ra, cô bạn kia mới phát hiện chồng có bồ, trong khi vẫn yêu thương, tin tưởng chồng và mải chăm bẵm bốn đứa con lần lượt ra đời trong suốt 15 năm hôn nhân.

Bản thân được coi là một người phụ nữ thành đạt, vậy mà đùng một cái… tất cả có nguy cơ sụp đổ bởi một “người thứ 3”. Không thể ở nhà đối diện chất vấn chồng, cũng không thể lên cơ quan cho thiên hạ được phen “miệng tiếng”. Càng không thể khăn gói về nhà ngoại, bởi từ khi bước chân đi lấy chồng, cô đã tự nhủ: Thà nhảy cầu chứ không trở về như một kẻ thất trận đầy thương tích. Thế nên mới chọn đến ở nhờ nhà bạn.

Dù hàng chục năm, mải làm ăn, con cái, rất ít gặp nhau nhưng cô biết, bạn sẽ là người duy nhất cho cô lời khuyên hữu ích vào lúc này. Vì bạn cũng từng gặp cảnh ngộ giống cô, thậm chí còn bi đát hơn bởi khi đó bạn mới ngoài 20 tuổi và đứa con dại còn đỏ hoe. Nhưng rồi trời thương, bạn cũng sớm gặp được “nửa kia của đời mình” và tạo lập được hạnh phúc.

Về nhà bạn, hưởng trọn một bữa tối đầm ấm cùng hai vợ chồng bạn, cô bỗng lặng đi và nhận ra đã từ quá lâu, không thể nhớ lần cuối là khi nào, cô và chồng không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, không còn chăm sóc nhau như thế nữa. Thay vào đó là một danh sách việc phải làm cho các con từ lúc đặt chân vào nhà tới lúc đi ngủ, là phân xử các kiểu kiện cáo của 4 đứa và xử lý đủ thể loại hóa đơn điện nước, ăn uống, học hành…

Hôn nhân của cô đâu còn chỗ cho tình yêu đôi lứa như thời son rỗi nữa. Hay là do cô cưới không đúng người? Như bạn, sai thì sửa, nhầm thì tìm lại và tìm cho được thì vô cùng hạnh phúc. Như đã tìm ra câu trả lời, cô hạ quyết tâm sẽ ly hôn chồng. Tưởng bạn sẽ tán thưởng, nào ngờ, bạn nói rất nghiêm túc: Đúng là tớ đã lựa chọn ly hôn khi có người thứ 3 xen vào. Nhưng nếu là tớ của tuổi này, nói thật, tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Vì bỏ thì dễ, tìm người khác cũng dễ, nhưng gây dựng hạnh phúc thì không dễ. Nó phụ thuộc vào chính mình và người đàn ông mà mình đã chọn. Vợ chồng tớ được như giờ, không phải tự nhiên do chọn đúng người mà thế đâu, bạn ạ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn