MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tìm lại ngày xưa

Việt Văn LDO | 29/11/2023 07:40

Trở lại thành phố cao nguyên sau nhiều năm xa cách, anh muốn tìm về những quán cà phê lãng mạn từ cách bài trí không gian đến những bản nhạc tình êm ái của Pháp, hay những không gian mang âm hưởng của “vườn xưa” với giai điệu man mát buồn của nhạc Trịnh. Muốn tìm lại cái góc thân quen ở góc bậc cầu thang của khu chợ trong đêm dưới cái lạnh dịu ngọt, cắn ngô nướng, lòng rộn ràng bao điều muốn nói. Muốn đi dọc cái hồ vắng lặng và thanh bình, đẹp đến nao lòng...

Nhưng tất cả chỉ là dĩ vãng, giờ thành phố đã phát triển đến chóng mặt, nhà nhà làm du lịch, đặc biệt là người ở các tỉnh thành khác thấy đất lành cũng về đây để gây dựng cơ đồ. Tiệm hoa, tiệm bánh, tiệm mì, hàng tạp hóa, trung tâm thương mại, nhà kiến trúc hiện đại, nhà kiến trúc kiểu Đông Dương... giờ nhiều chỗ đan xen nhau cùng chung sống.

Trước đây, người ta không thích sống trên đồi cao, giờ du lịch, nhiều nhà làm trên cao, thế là móng đè móng mới xảy ra chuyện sạt lở trước chưa từng có.

“Có thực mới vực được đạo”, lang thang đi tìm một món ăn đặc trưng của thành phố mỏi mắt không thấy mà toàn thấy đặc sản ở các địa phương khác.

Người lái xe cũng ngậm ngùi bảo thành phố nhiều chỗ đẹp lắm mà quy hoạch chưa thống nhất nên cứ ngổn ngang như nồi lẩu. Giờ vườn hoa thành phố ít khách lắm vì nhiều điểm tư nhân mở ra đẹp hơn nhiều. Khách du lịch quốc tế đông nhưng nguồn thu có bị thất thoát không thì khó nói, vì mấy người nước ngoài làm du lịch khép kín lắm, tour, xe, nhà hàng của họ chỉ khách của họ... không cho ai xen vô. Đến cái hồ đẹp như thế mà giờ quán ăn, quán cà phê mọc lên, rác thải đổ ra góc hồ. Rồi nhiều điểm tâm linh giờ một số người cũng ham làm du lịch nên mở nhiều dịch vụ quá nên khách quá tải, ô nhiễm môi trường. Người lái xe cứ chuyện trò lan man không đầu không cuối, làm anh nhớ lại chuyện một chàng trai trẻ phụ trách một trung tâm nghệ thuật ở thành phố cứ trăn trở làm sao để du khách đến đây không chỉ biết đến một thành phố du lịch mà còn có bề dày văn hóa, lịch sử rất bề thế.

Cô bạn bảo từ khi vào đây chưa tìm thấy quán cà phê nhạc Trịnh nào. A đây rồi, một quán cà phê khá rộng dành cho giới trẻ nhưng chỉ có ở góc ngoài đường ngắm đồi là được nghe nhạc Trịnh, chả biết tại sao. Cô bảo vì chúng ta già cả rồi, anh định gân cổ cãi nhưng rồi nín bặt khi ngó lơ sang đôi trẻ ngồi tít đằng xa hôn nhau say sưa, bất chấp xung quanh như thế gian chỉ dành cho hai người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn