MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tình ảo đời thực

Việt Văn LDO | 16/07/2024 06:30

Xưa nay, ông anh không thích xài Facebook vì cho là nó làm mất thời gian, mà chỉ dùng Zalo vì tiện cho công việc. Một ngày đẹp trời, ông quyết định thử chơi Facebook ở tuổi U70 và dần bị nó mê hoặc lúc nào không hay. Ông bảo nhờ Facebook mà biết được nhiều người hay, thú vị trong đó có bạn bè quanh ta đang làm gì, vui hay buồn, sống ra sao và chia sẻ được những chuyện cá nhân thấy tâm đắc.

Dần dà, Facebook trở thành nhật ký hàng ngày của ông mà bận mấy thì bận, ông cũng phải đăng vài ba “tút” (status) và lên xem mọi người. Cũng nhờ Facebook mà ông tìm lại được hai người bạn vàng từ hồi học cấp 2, định cư bên Mỹ và Canada và tạo nên mối dây liên lạc đã bị đứt đoạn từ lâu. Và ông bắt đầu có những tình bạn xuyên biên giới qua Facebook.

Một em tóc vàng ngoại quốc bắt chuyện làm quen và thường xuyên chat với ông. Nàng thỏ thẻ những lời ngon ngọt, gửi cho ông xem những bức ảnh sexy trong bộ quần áo ngủ, bikini… và khi tình cảm chuyển sang tình yêu thì gửi cho ông cả ảnh gia đình nàng. Ông trở nên háo hức hàng đêm, làm mọi thứ cho nhanh nhanh để còn vào Facebook chat với nàng.

Tháng sau, nàng bảo muốn sang thăm ông, ông mừng hú bảo cứ sang đi sẽ lo cho khách sạn để ở, còn ăn uống là chuyện nhỏ. Nhưng nàng muốn đòi thêm cái vé máy bay và đưa cả mẹ sang cùng để xem mặt con rể tương lai. Đến đây, thì bản năng tự nhiên mách bảo ông không khéo bị lừa. Ông dừng lại và nhắn nàng cứ mua vé đi, sang đây ông trả sau. Thế là nàng ngắt kết nối luôn và biến mất khỏi màn hình của đời ông luôn.

Ông mới nhớ lại chuyện mấy vụ lừa tình ảo trên mạng rồi tự trách mình, tý nữa bị sa vào bẫy tình. Khổ thế, nhưng mà các cụ bảo “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” mà, đằng này mình còn không phải tên Hùng!

Mấy ngày sau, cậu con khoe bố mới yêu được một em Tây da trắng mắt xanh sang đây thực tập tìm hiểu về văn hóa bản địa. Cậu con bốc em này lên quá mây xanh, dùng đủ mỹ từ, nào dịu dàng, đằm thắm, nào thông minh, tinh tế, am hiểu phong tục, nếp sống Việt. Tóm lại là sẽ dắt về nhà ra mắt. Nghe ù cả tai, ông bố vốn vừa có tý kinh nghiệm tình ảo, chặn ngay: Cẩn thận khéo bị lừa đấy con, khiến bà vợ đi qua bĩu môi: Không phải em nào cũng như em Jolie của ông đâu.

Ông giật nảy mình, hóa ra máy tính ông đâu có cài mật khẩu, thảo nào…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn