MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm cứu hộ trái tim hé lộ tình tiết mới. Ảnh: NSX.

Tình tiết bất ngờ khiến khán giả khó đoán cái kết phim Trạm cứu hộ trái tim

DI PY LDO | 06/06/2024 12:47

Trong đoạn trích mới của phim "Trạm cứu hộ trái tim" đã hé lộ phân cảnh Nghĩa ra tù. Điều này gây không ít bất ngờ cho khán giả.

Trái với suy đoán trước đó của nhiều khán giả rằng Nghĩa sẽ bị kết án chung thân hoặc qua đời trong tù thì trong đoạn trích mới, một tình tiết bất ngờ xảy ra.

Đó là phân cảnh Nghĩa ra tù và cùng ngồi xe ô tô với một cô gái lạ. Điều này dấy lên nhiều suy đoán rằng có thể Nghĩa cải tạo tốt được ra tù sớm.

Ngoài ra, phim cũng hé lộ tình cảm của Nghĩa và An Nhiên sắp đi đến bờ vực thẳm.

Bởi có vẻ như An Nhiên đặt lợi ích cá nhân lên trên tình cảm giữa cô và Nghĩa. Trong đó, việc An Nhiên giấu chuyện bé Gôn không phải con trai của Nghĩa chính là minh chứng cho chuyện cô đến với chồng cũ Ngân Hà chỉ vì lợi ích riêng của mình.

Trước đó, trong tập 39 phim Trạm cứu hộ trái tim, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) vào thăm gặp con trai trong tù, vui mừng khi thấy con cải tạo tốt. Nghĩa (Quang Sự) nói mình cố gắng như vậy vì không muốn mẹ phải chờ lâu. "Nghĩa à, những ngày đen tối cũng sắp qua. Mẹ tin khi con bước ra khỏi đây, con sẽ có cuộc sống mới" - bà Xinh nhắn nhủ con trai. Tuy nhiên, Nghĩa vẫn lấn cấn chuyện An Nhiên. Anh nhắc lại lần cuối hai mẹ con nói chuyện trước khi Nghĩa vào tù, khi đó, mẹ dặn anh dù tin mẹ Gôn cũng phải chừa ra một góc. Vì vậy, bây giờ anh muốn nhờ mẹ một chuyện.

Nghĩa đã nghi ngờ bé Gôn không phải con mình. Trước đây anh đã làm xét nghiệm ADN nhưng anh vẫn không tin và cho rằng có thể kết quả đó bị can thiệp. Lần này, anh ở trong tù không thể tự mình giải quyết mọi chuyện nên muốn nhờ mẹ đi làm xét nghiệm ADN bé Gôn một lần nữa. Dù kết quả xét nghiệm thế nào, Nghĩa muốn mẹ hứa phải mạnh mẽ không được gục ngã.

Bây giờ Nghĩa chỉ tin tưởng mình mẹ. Bà Xinh đồng ý sẽ giúp con trai thực hiện điều này trong bí mật.

Đưa bé Gôn đi học, bà Xinh buồn nên cậu bé ngoan ngoãn động viên bà nội đừng buồn, bố Nghĩa sắp về rồi. Thấy cậu bé đáng yêu như vậy, bà Xinh càng thêm đau lòng. Bà nói cho dù như thế nào thì bà vẫn yêu con, thương con. Bà cũng ước có thể yêu thương thật lòng cả mẹ của Gôn.

Từ khi Nghĩa vào tù, bà Xinh lại lên thành phố sống cùng mẹ con An Nhiên để chăm sóc cháu nội. Hai bà cháu vẫn ngủ cùng nhau. Trong lúc cháu ngủ say, bà rơi nước mắt, thắt lòng khi phải lấy kéo cắt mẫu tóc của cháu đi xét nghiệm.

Liệu rằng bà Xinh có nói với nghĩa về kết quả xét nghiệm và anh sẽ làm gì khi biết sự thật?

Tình tiết mới của phim “Trạm cứu hộ trái tim" đang ngày một khó đoán hơn. Khán giả mong chờ đến ngày An Nhiên trả giá cho tội ác của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn