MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh trong phim “Người yêu dấu”. Ảnh: CMH

Tình tiết phim “Người yêu dấu” của Nam Goong Min, Ahn Eun Jin gây xúc động

An Nhiên LDO | 02/09/2023 07:27

Diễn biến mới của phim cổ trang lãng mạn “Người yêu dấu” (Nam Goong Min, Ahn Eun Jin đóng chính) thu hút người xem.

Tối 1.9, tập 9 phim “Người yêu dấu” (My Dearest) lên sóng với nhiều tình tiết mới gay cấn, song cũng không kém phần cảm xúc.

Trong diễn biến trước đó, vì bị vua nhà Thanh phát hiện là phản gián khiến mạng sống của Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) rơi vào tình thế nguy hiểm. May mắn, nhờ sự giúp đỡ của Ryang Eum (Kim Yoon Woo) và tướng nhà Thanh - Yong Gol Dae (Choi Young Woo), Jang Hyun thoát chết trong gang tấc. Đổi lại, anh phải làm việc có lợi cho nhà Thanh, đó là tìm những tù binh của Joseon đang lẩn trốn.

Trong khi đó, Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) ở Hanyang lầm tưởng anh là một trong những quan thông dịch của Joseon bị giết ở nhà Thanh. Vì trong những di vật trả lại cho người thân, cô thấy một hộp đồ bên trong có dây buộc tóc của mình để lại cho Jang Hyun. Lúc này cô mới nhận ra tình cảm mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay dành cho anh, và òa khóc nức nở.

Sau đó không lâu, Gil Chae phải đứng lên gánh vác gia đình khi Nam Yeon Joon (Lee Hak Joo) bị giam vào tù do trái lệnh vua. Để có tiền, cô làm bát đồng, trâm cài, vật dụng bằng bạc mang đi bán, mua gừng bán kiếm lời...

Nhờ thông minh, tháo vát, Gil Chae không ngại lời ra tiếng vào, nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền nuôi sống gia đình và nhân công. Cuộc sống của Gil Chae dù gặp một số trắc trở, nhưng cô luôn vững vàng đi tiếp nhờ nhớ đến hình bóng của Jang Hyun.

Tuy nhiên, sau khi anh trở về Hanyang đúng như lời hứa với cô, lại chứng kiến cảnh cô sắp thành thân với người khác. Khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau, đôi mắt rưng rưng, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Jang Hyun (Nam Goong Min) mong ngóng gặp lại người thương nhưng lại đau đớn phát hiện cô sắp kết hôn. Ảnh: Nhà sản xuất

Theo đó, người mà Gil Chae thành thân không ai khác mà chính là Tòng sự quan Gu Won Moo (Ji Seung Hyun) - người mà cô lầm tưởng đã cứu mình trên đảo trước đó. Nhưng khả năng cao, cuộc hôn nhân của Gil Chae sẽ không thành khi Jang Hyun đã trở về.

Vốn luôn nhớ nhung về đối phương, nhưng khi gặp nhau, cả hai vẫn không khỏi buông những lời lạnh lùng, khiến người kia tổn thương. Theo đoạn giới thiệu tập 10, Jang Hyun cho rằng Gil Chae không thể sống thiếu đàn ông, trong khi cô khẳng định, điều đó không có gì là sai.

Dù vậy, trong giây phút quan trọng, Jang Hyun vẫn mong Gil Chae đi cùng mình, nhưng do anh luôn biến mất bất ngờ khiến cô đắn đo. Phần khác, vì đã có hôn ước, nên tính mạng của Gil Chae và Jang Hyun tiếp tục gặp nguy hiểm. Bất chấp tất cả, cả hai dường như đã quyết tâm sống thật với tình cảm của mình.

Gil Chae gạt bỏ những xì xào, bàn tán của người đời, cho rằng cô là người phụ nữ hư hỏng, trong khi Jang Hyun khẳng định với Won Moo, Gil Chae là người quan trọng, và đời này, anh phải có được cô. Khoảnh khắc Jang Hyun đeo giày hoa cho Gil Chae và cả hai ôm chầm lấy nhau được dự đoán sẽ là đoạn kết mở cho mùa 1 của phim.

Một số khán giả cũng cho rằng, phim khó có kết thúc viên mãn khi câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính được đặt trong bối cảnh thời chiến. Nhất là khi trước đó, biên kịch tiết lộ, cảm hứng của tác phẩm được lấy từ tiểu thuyết kinh điển - “Gone with the Wind” (Cuốn theo chiều gió).

Dù vậy, do cốt truyện logic, cảnh quay đẹp, nên thơ, diễn xuất ấn tượng, phản ứng hóa học ăn ý khiến nhiều người vẫn quyết tâm “đu” phim đến cùng. Họ đặt kỳ vọng, “Người yêu dấu” sẽ giữ vững phong độ đến tập cuối, để dòng phim cổ trang Hàn Quốc có thêm một tác phẩm hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn