MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trương Ngọc Ánh bận rộn tổ chức Hoa hậu Trái đất vào cuối năm 2023. Ảnh: NSCC

Tôi háo hức đón năm mới tuổi Thìn của mình

Ngọc Dủ thực hiện LDO | 11/02/2024 06:00

Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh trong cuộc trò chuyện riêng với Báo Lao Động nhân năm mới Giáp Thìn, cho biết, cô không có quan niệm kiêng kỵ năm tuổi. Cô háo hức đón năm tuổi Thìn của mình với những dự định, kế hoạch đã chuẩn bị.

Trương Ngọc Ánh diện áo dài Tết. Ảnh: NSCC

Xin chào diễn viên Trương Ngọc Ánh. Năm Quý Mão 2023 của chị đã đi qua thế nào?

- Năm 2023 là một năm khá bận rộn của tôi và những cộng sự của mình khi tổ chức cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2023 (Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023) và ngay sau đó là Miss Earth 2023 (Hoa hậu Trái đất 2023) được TNA Entertainment đăng cai tổ chức tại Việt Nam.

Dù vẫn còn có những sơ sót, nhưng cuộc thi nhận được sự ủng hộ và hài lòng của khán giả cho những kết quả cuối cùng. Với tôi đó là động lực rất lớn để tiếp tục với hướng đi này.

Một năm qua đi có không ít thăng trầm, còn điều gì khiến chị tiếc nuối ở năm 2023 hay không?

- Năm 2023 với tôi đó là một hành trình nhiều màu sắc. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án còn dang dở, chưa thực hiện được. Trong đó, bộ phim Hương ga 2 tôi ấp ủ đã lâu nhưng tới hiện tại vẫn chưa thể ra mắt khán giả do lịch trình bận rộn.

Năm Thìn có ý nghĩa như thế nào đối với chị ? Chị có e dè hay kiêng kị năm tuổi không?

- Tôi luôn háo hức chờ đón những năm tuổi của mình, mọi người có thể e ngại về những năm tuổi nhưng tôi thì coi đó là những thử thách mới.

Bởi tôi quan niệm rằng đó chính là những thời điểm tôi cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa để mang lại cho mình, gia đình và mọi người xung quanh những điều tốt đẹp nhất.

Tôi luôn giữ tinh thần tốt, tâm thế thoải mái để đón chờ một năm mới.

Là một diễn viên, nhà sản xuất, lý do gì khiến chị chuyển hướng sang lĩnh vực tổ chức cuộc thi nhan sắc?

- Ai cũng là người luôn yêu cái đẹp mà, chắc tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng thật tâm mà nói, tôi yêu thích cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) từ lâu rồi.

Là một trong những cuộc thi lớn trên thế giới, Miss Earth được giới truyền thông đánh giá cao về uy tín và thông điệp nhân văn.

Hiện tại, mọi người trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về dịch bệnh, hạn hán, thiên tai… Điều đó cho thấy môi trường, Mẹ thiên nhiên đang cần được bảo vệ.

Với ý nghĩa lớn đó, chúng tôi cảm thấy cần thiết để chung tay khơi gợi ý thức sống xanh - sạch, biết trân trọng, gìn giữ môi trường trên trái đất này nên đã ký hợp tác với tổ chức Hoa hậu Trái đất, đem cuộc thi này về Việt Nam.

Đây là một cơ hội rất tốt để tất cả mọi người, khán giả quốc tế sẽ đến Việt Nam, quảng bá du lịch con người Việt Nam, đồng lòng kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường sống trên hành tinh này.

Năm mới, chị mong muốn và định hướng sự nghiệp, hướng đi mới như thế nào?

- Tôi sẽ tiếp tục thực hiện những dự án đang ấp ủ chưa hoàn thành, đó là những cuộc thi nhan sắc mà cụ thể là Miss Supranational Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Miss Earth Việt Nam 2024 (Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024) và điều không thể thiếu trong hướng đi của tôi là điện ảnh.

Năm 2023, hai cuộc thi nhan sắc gần nhau đã chiếm khá nhiều thời gian của tôi dành cho điện ảnh rồi, nên 2024 chắc chắn tôi sẽ phải dành thời gian bù lại.

Dù làm bất kỳ vai trò gì, với tôi mà nói điện ảnh vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.

Áp lực của chị trong việc quảng bá du lịch, văn hóa Việt thông qua việc đăng cai Hoa hậu Trái đất?

- Tôi may mắn nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức trong thời gian tổ chức cuộc thi Miss Earth 2023 tại Việt Nam nên bạn cũng thấy đấy, các thí sinh đã trải qua những trải nghiệm rất thú vị, từ những chương trình nghệ thuật đậm dấu ấn văn hóa Việt như À Ố show, những chương trình cộng đồng nhiều ý nghĩa của Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh như trồng cây xanh, chạy bộ… đến việc khám phá những vùng đất mới mẻ như Đà Lạt.

Tôi tin là tất cả các thí sinh đã có những ngày nhiều ý nghĩa và đáng nhớ tại Việt Nam cũng như hiểu thêm nhiều về văn hóa Việt thông qua cuộc thi năm nay.

Đối với chị, chị có thấy áp lực với sự đào thải trong lĩnh vực văn hóa, giải trí?

- Tôi rất thích câu nói của diễn viên Dương Tử Quỳnh khi nhận giải Oscar: “Đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao. Đừng bao giờ bỏ cuộc”. Tôi tin nhiều người cũng yêu thích câu nói đấy như tôi.

Với nghệ thuật, ở giai đoạn nào bạn cũng có chỗ đứng của mình nếu bạn đủ đam mê, biết lựa chọn những gì phù hợp nhất và nghiêm túc với sự lựa chọn đó.

Chị đón nhận như thế nào về việc khán giả tranh cãi, quan tâm đến những hướng đi mới của mình?

- Tôi vui khi thấy có những tranh cãi vì điều đó cho thấy khán giả vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến mình. Tôi đón nhận và tiếp thu, lắng nghe những ý kiến đấy để mình có thể làm tốt hơn những gì mình đã lựa chọn.

Tôi không ngại những góp ý chân thành từ khán giả. Bởi khi lắng nghe ý kiến từ phía công chúng, tôi nhận ra bản thân mình có những điều cần phải khắc phục, thay đổi để tốt hơn mỗi ngày.

Tết với chị có ý nghĩa ra sao? Thường, chị đón Tết thế nào?

- Vài năm trở lại đây, kể từ khi bố tôi qua đời, tôi gần như dành trọn vẹn thời gian của những ngày Tết cho mẹ, cho gia đình và bên người thân. Kể từ khi bố tôi mất, mẹ tôi cũng đã chuyển hẳn vào TP Hồ Chí Minh sống cùng tôi và gia đình cậu em trai tôi để gần các con, các cháu.

Năm nay cũng vậy, gia đình sum họp quây quần bên nhau những ngày Tết, thăm hỏi những bạn bè thân thiết. Đó là những ngày nghỉ ngơi, thư giãn thật sự sau một năm bận rộn.

Chị yêu thích hương vị Tết truyền thống hay hiện đại?

- Tôi thích Tết truyền thống như bao năm qua, ngày Tết trong nhà có đào, có mai, cùng tụ họp nói chuyện, cắn hạt bí, hạt hướng dương tí tách. Mọi năm mẹ và dì tôi còn gói bánh chưng, cả nhà cũng xúm lại người rửa lá, người ngâm gạo, ai không làm gì thì ngồi xem vòng ngoài… Vui lắm! Trước thềm năm mới, lại háo hức mong chờ, hy vọng một năm mới an khang thịnh vượng, luôn gặp nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống!

Cảm ơn chia sẻ của chị!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn