MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai sắc thái của Nana trong phim “Mask Girl”. Ảnh: Nhà sản xuất

Tranh cãi đáng tiếc xoay quanh màn tái xuất của Nana trong phim “Mask Girl”

An Nhiên LDO | 22/08/2023 08:19

Đảm nhận vai Kim Mo Mi trong phim “Mask Girl” (Cô gái mang mặt nạ), Nana được khen về ngoại hình lẫn diễn xuất, song cách xây dựng nhân vật lại nhận phản hồi tiêu cực.

Ra mắt vào ngày 18.8, “Mask Girl” kể về Kim Mo Mi, một nhân viên văn phòng có ngoại hình bình thường, làm BJ (người phát sóng trực tiếp) trên internet.

Để che giấu danh tính, Mo Mi đeo mặt nạ, song vì những điệu nhảy gợi cảm, cô trở nên nổi tiếng. Từ đó, Mo Mi vô tình bị cuốn vào một sự cố ngoài ý muốn, đến mức phải phẫu thuật thẩm mỹ, đổi danh tính.

Nhân vật chính Kim Mo Mi do 3 nữ diễn viên Lee Han Byul, Nana và Go Hyun Jung đảm nhận. Họ lần lượt đóng nhân vật ở 3 giai đoạn khác nhau: khi là nhân viên văn phòng, đồng thời là một BJ phát sóng trực tuyến; khi đã phẫu thuật thẩm mỹ và trở thành vũ công và khi là một tù nhân.

Sau 3 ngày chiếu, phim “Mask Girl” đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những lời khen về diễn xuất, số đông đánh giá, nội dung, diễn biến câu chuyện và mối quan hệ của các nhân vật đã được thay đổi so với webtoon.

Đó là lí do có nhiều tình tiết gây sốc với khán giả. Ten Asia nhận định, không ít khán giả đã quyết định ngừng xem “Mask Girl” vì nhiều tình tiết cực đoan và khiêu khích của các nhân vật. Trong đó, những tranh cãi đổ dồn vào Mo Mi ở giai đoạn thứ 2 - khi đã thay đổi khuôn mặt bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ.

Cảnh trong phim “Mask Girl”. Ảnh: Nhà sản xuất

Cô chọn danh tính mới Ah Reum khi làm nghề vũ công, và sau đó bị bắt vào tù vì là hung thủ giết Lee Jun Mo, Joo Oh Nam (Ahn Jae Hong) và Choi Bu Yong (Lee Joon Young) - bạn trai Kim Chun Ae.

Theo đó, dù nhận bản án chung thân, song Mo Mi không ngại đối đầu với An Eun Suk - trùm tù nhân tại đây. Cụ thể, khi chứng kiến việc một bạn tù phải nhịn đói trong 3 ngày vì tội ngoại tình, Mo Mi là người duy nhất lấy cơm cho người kia ăn.

Vì hành động này, cô bị đàn em của An Eun Suk tìm cách dạy bảo. Tuy nhiên, để không bị bắt nạt khi ở trong tù, Mo Mi sẵn sàng đánh trả, đến mức bị biệt giam “như cơm bữa”.

Dù vậy, chỉ cần thoát khỏi phòng biệt giam và nhìn thấy mặt đàn em của An Eun Suk ở đâu, Mo Mi đều tiến đến đấm đá và có nhiều hành động hung bạo. Việc này lặp đi lặp lại đến mức An Eun Suk phải ra mặt đề nghị với Mo Mi: “Để cho nhau yên đi”.

Theo báo Hàn, do những cảnh này xuất hiện quá nhiều, vô tình gửi đi thông điệp không tốt về việc để có thể tồn tại, một người phải giẫm đạp, đánh đấm và hạ gục người khác. Dù vậy, không thể phủ nhận, diễn xuất ấn tượng của Nana đã mang đến những phân cảnh gay cấn cho người xem.

Số đông đánh giá, dù xuất hiện với thời lượng ít ỏi trong “Mask Girl”, nhưng Nana có nhiều phân cảnh đắt giá. Diễn xuất của nữ thần tượng so với các dự án trước đó cho thấy sự tiến bộ. Không chỉ xinh đẹp, cô còn khiến người xem có phần sợ hãi khi đóng những phân cảnh u tối lúc mới vào tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn