MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Han Hyo Joo, Joo Ji Hoon trong hình tượng nữ CEO - vệ sĩ. Ảnh: Nhà sản xuất

Tranh cãi trái chiều trong phim mới của Han Hyo Joo, Joo Ji Hoon

An Nhiên LDO | 13/04/2024 08:00

Phim “Blood Free” (Thịt nhân tạo) do Han Hyo Joo, Joo Ji Hoon đóng chính lên sóng 2 tập nhưng nhận khen chê trái chiều.

Lấy bối cảnh năm 2025, phim kinh dị “Blood Free” kể về Yoon Ja Yoo (Han Hyo Joo) - CEO của doanh nghiệp kĩ thuật di truyền BF - người mở ra kỉ nguyên mới của thịt nuôi cấy nhân tạo.

Tuy nhiên, Ja Yoo liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công do nhiều cá nhân biểu tình, bao gồm cả công nhân nông nghiệp - do sự phát triển của công ty cô về thịt, hải sản và ngũ cốc được nuôi trong phòng thí nghiệm.

Sau khi một chủ doanh nghiệp tự tử ngay trên xe ôtô của Ja Yoo, cô quyết định thuê Woo Chae Woon (Joo Ji Hoon) - cựu quân nhân làm vệ sĩ cho mình.

Trong 2 tập đầu tiên, phim tập trung vào các sự kiện xung quanh công ty của nữ chính - khi BF trở thành nạn nhân của một tổ chức hacker có tên Citizen X và bị đề nghị mức tiền chuộc 80 tỉ won (58 triệu USD) để giải mã các tập tin.

The Korea Herald đánh giá, dù là phim Hàn Quốc đầu tiên khai thác về đề tài thịt nhân tạo, nhưng thay vì đi sâu tìm hiểu chủ đề mới mẻ, “Blood Free” lại tập trung vào việc làm sáng tỏ những câu chuyện của con người cũng như quá trình giải quyết bí ẩn xung quanh danh tính thủ phạm hack công ty.

“Đối với những người mong đợi một tác phẩm đi sâu vào vấn đề chuyên sâu, mang tính tiếp cận của con người đối với việc sản xuất lương thực trong tương lai, “Blood Free” có thể không đáp ứng được những kì vọng đó” - báo Hàn viết.

Một cảnh trong phim “Blood Free”. Ảnh: Nhà sản xuất

Cùng với đó, nhịp phim chậm rãi cùng cách kể chuyện có phần lộn xộn khiến nhiều khán giả chưa thực sự hài lòng.

Việc biên kịch xây dựng nam - nữ chính không có loveline (tuyến tình cảm) cũng được xem là điều đáng tiếc khi nam chính được tiết lộ đã có gia đình.

Tuy nhiên, việc được chấp bút bởi Lee Soo Yeon - biên kịch từng đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 54 cho phim “Stranger” (Khu rừng bí mật), bản thân “Blood Free” vẫn được đánh giá là một dự án hấp dẫn, nhất là khi khiến khán giả tò mò về danh tính nhân vật phản diện.

Cùng với đó, diễn xuất của Han Hyo Joo trong hình tượng nữ CEO bí ẩn, lạnh lùng được đánh giá tròn vai, trong khi các phân cảnh hành động của Joo Ji Hoon cũng thu hút người xem.

Đặc biệt, bài kiểm tra phỏng vấn vệ sĩ của anh tại BF - nơi anh phải sử dụng VR (thực tế ảo) để đấu kiếm, bắn súng, lái xe với một đối thủ ảo được khen lôi cuốn.

Một điểm cộng khác của tác phẩm được đầu tư 24 tỉ won là việc không tiếc chi phí về đồ họa và mô tả tương lai gần.

Đơn cử như trong phần trình bày của Ja Yoo trong tập đầu tiên - nơi cô sử dụng ảnh ba chiều để minh họa việc giết hại động vật để tiêu thụ cũng mang đến sự ấn tượng về mặt hình ảnh cho khán giả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn