MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bức tranh "Sắc Duyên" của họa sĩ Phạm Ngọc My tại triển lãm "The Nude 1"

Triển lãm 49 tranh khỏa thân thu hút khán giả

Phương Linh LDO | 04/04/2022 11:49

Triển lãm mỹ thuật “The Nude 1” trưng bày 49 bức tranh khỏa thân đến từ 10 họa sĩ đã thu hút rất đông khán giả đến thưởng thức.

Tại số 29 Hàng Bài, triển lãm khỏa thân của nhóm 10 họa sĩ được tổ chức từ ngày 1.4-7.4. Triển lãm với tôn chỉ đề cao vẻ đẹp của người phụ nữ ở nhiều khía cạnh thông qua dòng tranh nghệ thuật khỏa thân. Đây là triển lãm chung đầu tiên của các họa sĩ Nguyễn Minh Đông, Phạm Ngọc My, Lương Thu Hà...

Triển lãm đã diễn ra trong 3 ngày và cả 3 ngày đều đông khán giả đến thưởng thức. Điều khiến các họa sĩ thấy vui mừng là khách đến thưởng thức triển lãm có rất nhiều lứa tuổi.

Giới làm nghệ thuật kỳ vọng, hội họa sẽ ngày càng đến được gần hơn với khán giả.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm ngày 3.4.

Từ lúc bắt đầu triển lãm, số khán giả ghé thăm mỗi ngày lên đến vài trăm người.
Họa sĩ Phạm Ngọc My (ngoài cùng bên phải) chụp với các khán giả lớn tuổi đến xem triển lãm. Đằng sau là hai bức tranh của chị với tựa là Tâm sự và Mơ màng
Triển lãm cũng được khán giả nhận xét mang lại nhiều gam màu tối, cho thấy được nhiều góc tâm hồn từng trải của người phụ nữ
Một số bức lại tràn ngập sắc màu của sự đột phá, dám thể hiện mình ở người phụ nữ
Bộ ảnh Xuân Thì với 3 bức của họa sĩ Lương Thu Hà. Là một trong hai họa sĩ nữ của nhóm, chị cho biết: “Bằng việc sử dụng chất liệu lụa, tôi muốn mang đến hình ảnh mềm mại, thể hiện rõ những đường cong cơ thể của người phụ nữ ở độ tuổi xuân thì đẹp nhất. Vẻ đẹp hình thể của họ lúc này như nhưng loài hoa đua nhau khoe sắc, hòa quyện với đất trời, với thiên nhiên, là điều mà bản thân tôi luôn nhớ”.
Bức tranh Cô Nàng Xanh của họa sĩ Nguyễn Trường Linh là bức tranh để lại ấn tượng lớn cho khán giả đến xem bởi sự sống động trong cách phối màu và nét hiện đại được thể hiện.
Nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật cũng đến với triển lãm để chiêm ngưỡng các tác phẩm
Không chỉ những khán giả Việt, khá nhiều người nước ngoài biết và đến thăm triển lãm. Họ còn có những nhận xét rất riêng và thẳng thắn khi đến với The Nude 1. Anh David C (1989) đến từ Mỹ trao đổi: “Có rất nhiều bức tranh ở đây tôi thấy thích, chúng rất Việt Nam. Tuy nhiên, triển lãm này sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều nếu như các phụ đề bên cạnh tranh được dịch sang tiếng Anh. Điều đó giúp cho tôi cũng như khách nước ngoài khác có thể nắm rõ hơn về nội dung tranh và thông điệp tác giả muốn truyền tải. Ngoại trừ cảm nhận chỉ bằng mắt thường và kinh nghiệm riêng, tôi cũng muốn cảm nhận được cả tâm sự đằng sau bức tranh của tác giả”.
Túc trực ở buổi triển lãm có họa sĩ Nguyễn Minh Đông, Phạm Ngọc My, Lương Thu Hà. Các họa sĩ thay phiên nhau giới thiệu và đón tiếp công chúng đến với triển lãm. Đồng thời họ cũng truyền tải được thêm nhiều năng lượng và thông điệp của buổi triển lãm đến với những người yêu tranh, yêu nghệ thuật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn