MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ Trung Dân

Trung Dân: Nếu anh Lê Bình chia sẻ khúc mắc đời mình thì đâu đến nỗi

MAI PHƯƠNG (ghi) LDO | 02/05/2019 13:36
Sáng 2.5, nhiều nghệ sĩ tiếp tục đến viếng lễ tang của nghệ sĩ Lê Bình. Nghệ sĩ Trung Dân đã đến từ rất sớm và có vài điều chia sẻ về cố nghệ sĩ Lê Bình cùng những góc khuất trong cuộc đời của ông.
Nghệ sĩ Trung Dân cho rằng, đây mới là sự khởi đầu.

Ai rồi cũng phải ra đi nhưng sự ra đi để lại nuối tiếc, bài học cho cuộc sống thì có lẽ anh Lê Bình là một người đặc biệt. Hoặc chính cách ứng xử của anh khi anh cô đơn nhất, đau đớn nhất, tôi nghĩ đó là "điểm nhấn" cho nhiều người có thể ngồi lại chiêm nghiệm.

Tôi nhìn thấy ước mơ của anh Lê Bình nhưng chưa thực hiện được. Đó là sự thiệt thòi cho mọi người. Cũng là sự thiệt thòi cho riêng anh. Bởi sức cống hiến của anh phải dừng lại ở đây, không thể tiếp tục được nữa mà đáng lẽ, nó còn có thể đi xa hơn.

Cuộc sống anh Lê Bình, nhân dáng của anh Lê Bình phù hợp với những vai buồn, khổ, có số phận. Mọi người nhìn cuộc đời của anh Lê Bình gần giống với trên phim. Cha mẹ mình sinh ra, cha mẹ có thể tạo cho mình hình hài nhưng cha mẹ không bao giờ tạo ra được số phận.

Những nhân vật của cố nghê sĩ Lê Bình đều mang hơi thở của số phận.

Số phận đó mình lắp ghép trả lời đó là ông trời. Nhưng đôi lúc có sự vận động do chính bản thân mình. Ai sống trên cõi tạm này, có ai biết trước được tương lai? Anh Bình đã chọn một cách sống, gần như anh yên lặng. Anh chấp nhận tất cả. Nó giống như những nhân vật của anh trên phim.

Cuộc bạo bệnh của anh Lê Bình, từ từ mọi người mới biết cuộc đời của anh ấy. Anh Lê Bình sống bằng tài năng, sống bằng tình yêu chứ không phải là từ sự thương hại của mọi người. Tôi nghĩ đó là một điều tốt.

Nhiều nghệ sĩ bây giờ họ chọn một cuộc sống nó khác. Chắc có lẽ, anh Lê Bình lớn tuổi, chiêm nghiệm cuộc đời nhiều . Và những nhân vật anh đóng trên phim nó có số phận. Nó nghiệt ngã nhiều hơn là sự hạnh phúc. Từ đó, anh liên hệ với cuộc sống của mình.

Tôi nghĩ, ở góc độ nào đó anh Lê Bình đã để lại ấn tượng đẹp cho rất nhiều người, trong đó có tôi.

Một cách sống vươn lên. Nếu như anh Bình có được một người bạn chân tình, trong giới hay ngoài giới. Anh chia sẻ được những khó khăn, những khúc mắc trong cuộc đời của mình thì có lẽ anh sẽ không đến nỗi nào để phải thui thủi như vậy.

Tôi cũng là đồng nghiệp của anh. Tôi là một kẻ cù lần và tôi quan sát cuộc sống theo cách riêng của tôi. Cá nhân tôi nghĩ mọi thứ có sự sắp đặt và sự sắp đặt đó mọi người không biết và tự cho đó là vô tình hoặc là một cái gì đó ngẫu nhiên. Nhưng mà nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.

Số phận chọn lựa. Anh Bình mất không có nghĩa đó là sự kết thúc. Đó mới chỉ là một sự khởi đầu. Vật chất nó sẽ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Hy vọng sự chuyển đổi của nghệ sĩ Lê Bình, ở đâu đó nó là sự thăng hoa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn