MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bối cảnh "Đào, phở và piano" được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trung tâm chiếu phim quốc gia cắt 50% suất chiếu “Mai” chuyển sang “Đào, phở và piano”

Anh Tuấn LDO | 19/02/2024 16:52

Ông Vũ Đức Tùng - Quyền Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết, rạp sẽ giảm 50% suất chiếu phim "Mai" để chuyển sang cho “Đào, phở và piano”.

Phim "Đào, phở và piano" đang trở thành một hiện tượng thú vị của mùa phim Tết năm nay. Phim liên tục cháy vé tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Thậm chí, trang web của đơn vị này đã bị sập vì nhu cầu truy cập mua vé quá lớn.

Công chiếu từ hôm mùng 1 Tết (10.02 Dương lịch), "Đào, phở và piano" liên tục tăng suất chiếu, từ 3 suất lên 5 suất rồi tới 11 và 15 suất chiếu/ ngày vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu vé quá lớn của khán giả. Toàn bộ các suất chiếu giờ đẹp các ngày 19 và 20.02 đều đã bán hết vé.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ cắt bớt suất chiếu phim Mai để chuyển sang cho "Đào, phở và piano". Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Trước sự quan tâm của công chúng, ông Vũ Đức Tùng - quyền giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết, sẽ có sự thay đổi lịch chiếu theo hướng giảm bớt 50% số suất chiếu phim "Mai" để chuyển sang cho "Đào, phở và piano".

"Từ ngày công chiếu đến nay, chúng tôi đã bán được khoảng 5.100 vé phim “Đào, phở và piano”, chiếm 1/3 tổng lượng vé bán ra của rạp. Chúng tôi ghi nhận nhu cầu tăng đột biến cho bộ phim này. Chúng tôi có kế hoạch giảm bớt số suất chiếu phim "Mai" để chuyển sang cho "Đào, phở và piano" - ông Vũ Đức Tùng nói.

"Mai" - bộ phim do Trấn Thành làm đạo diễn - đang là phim Việt ăn khách nhất mùa Tết năm nay. Với sức hút từ đạo diễn và tự thân tác phẩm, các cụm rạp đang ưu ái cho “Mai” lượng suất chiếu rất lớn.

Theo ghi nhận từ đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, "Mai" thường xuyên chiếm khoảng 50% tổng số suất chiếu trên thị trường. Phần còn lại dành cho 15 phim khác đang cùng chiếu.

Trong khi đó, "Đào, phở và piano" là phim đề tài chiến tranh do nhà nước đặt hàng. Phim tái hiện không khí của trận chiến quyết liệt bảo vệ Hà Nội trong 60 ngày đêm từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn