MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Trước giờ G, lo ngại trọng tài trận Việt Nam vs Yemen

An An LDO | 16/01/2019 21:17
Ca sĩ Hoàng Bách cho rằng, để trọng tài chính người Oman - một đội cũng đang có cơ hội cạnh tranh ngôi thứ 3 xuất sắc để vào vòng trong tại Asian Cup khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Ngày 15.1, Liên đoàn bóng đá Châu Á đã công bố danh tính trọng tài sẽ điều khiển trận đấu quyết định giữa tuyển Việt Nam và đối thủ Yemen là ông Ahmed Al-Kaf.

Trước đó, hồi đầu năm, chính ông Al-Kaf đã cầm còi trận chung kết U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan. Ông đã có những phán quyết dứt khoát và công tâm.

Tuy nhiên, lần tái ngộ với ông Al-Kaf đêm nay (16.1) lại lâm vào cục diện hoàn toàn khác bởi Oman của ông đang cạnh tranh rất quyết liệt với đội tuyển Việt Nam trên bảng BXH những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trước thế trận này, ca sĩ Hoàng Bách - một cổ động viên cuồng nhiệt, từng nhiều lần theo chân tuyển Việt Nam sang nước ngoài để cổ vũ, đồng thời rất am hiểu bóng đá, bày tỏ lo ngại.

Sát giờ "G", trên trang cá nhân anh viết: "Chưa thể nói trận đấu quyết định giữa Việt Nam với Yemen sẽ diễn ra như thế nào, vì trên lý thuyết, cả hai đội đều có khả năng để đi tiếp. Cũng trên lý thuyết, Việt Nam mạnh hơn Yemen nhưng tôi không tin rằng chúng ta sẽ có một trận đấu dễ dàng vì chẳng dễ dàng gì để đến được vòng chung kết lần này, nên không ai muốn xách vali về khi còn có thể được ở lại.

Tấm gương của những Bồ Đào Nha, Iceland hay trước đó là Hy Lạp, Đan Mạch trước đây ở Châu Âu là những niềm cảm hứng cho bất cứ đội bóng nhỏ nào.

Tôi cho rằng, việc AFC để ông trọng tài chính người Oman, -một đội cũng đang có cơ hội cạnh tranh ngôi thứ 3 xuất sắc để vào vòng trong cho trận đấu này - là một quyết định khó hiểu, dù ông được ca ngợi là một trọng tài hàng đầu châu lục.

Cũng chính ông này đã cầm còi (và thổi tốt) trận chung kết lịch sử ở Thường Châu năm ngoái nhưng để nói là yên tâm thì những người hâm mộ như tôi hoàn toàn không thể!

AFC là thế, kể cả FIFA cũng vậy, luôn luôn có những quyết định khó hiểu và bất nhất, như trường hợp này hay việc Đỗ Duy Mạnh bị phạt khoảng 5.000 USD cho 2 chiếc thẻ vàng sau 2 trận là một ví dụ khác".

Tuy nhiên, ca sĩ Hoàng Bách không quên bày tỏ niềm tin và cổ vũ tinh thần dành cho đội tuyển nước nhà: "Dù sao đi nữa, tôi tin, chúng ta sẽ chơi tốt, ghi được 2 bàn thắng và hàng thủ với Captain Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu cùng thủ môn Văn Lâm sẽ giữ sạch lưới trận này.

Bồ Đào Nha từng vất vả, luồn lách qua những khúc cua rất hẹp để trở thành nhà vô địch Châu Âu 2016. Tất nhiên, chúng ta không có Ronaldo hay Eder để hi vọng có chiến tích tương tự, nhưng biết đâu, bóng đá mà, khi quả bóng còn chưa lăn, khi trọng tài chưa tiếng hồi còi cuối cùng thì chuyện gì cũng là có thể!

Dù là trận cuối hay là tiền đề cho nhiều trận đấu tiếp theo, hãy cháy hết mình nhé, các chàng trai áo đỏ!

Còn với người hâm mộ chúng ta, dù hôm nay là ngày trong tuần, nhưng hãy quên buổi sáng mai đi, 23h đêm nay mới là quan trọng!".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn