MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ thẩm mĩ cá nhân đến thẩm mĩ xã hội

Việt Văn LDO | 22/04/2023 09:30
Hai ngày nay, mạng xã hội xôn xao khi trên trang fan page của một công ty du lịch đăng mấy tấm ảnh một người phụ nữ đang mặc bikini ngoài bãi biển với câu hỏi “Mùa này ăn mặc thế nào cho mát nhỉ?”. Điều đáng nói ở đây là bộ bikini quá gợi cảm với mấy sợi dây buộc và người phụ nữ không còn trẻ trung với dấu vết thời gian đã lộ rõ.

Ngay khi hình ảnh người phụ nữ được đăng lên, đã lập tức nhận được cơn mưa “ném đá” chủ yếu từ cánh đàn ông và được chia sẻ tùm lum khắp nơi (trên 3.700 shares và gần 84K biểu lộ cảm xúc sau vài ngày và con số này còn tăng). Chê bai, miệt thị, ví von đủ kiểu, nhẹ nhất là “hoa hậu tự tin nhất Trái Đất” cho đến những lời lẽ khiếm nhã nhất, kèm theo icon “haha”.

Phái đẹp phản ứng lại và có bạn viết: Ai cũng trẻ xinh rồi già đi, xấu xí. Mẫu hồn nhiên, lạc quan tự tin khoe vóc dáng của mình mà không phải ngại với hàng tỉ ánh mắt và những lời bình luận chê bai. Tôi thấy cô đẹp vì vết mổ sinh nở, đẹp về thời gian đã làm lão hóa tự nhiên dáng vóc…

Trước hết, phải khẳng định, người phụ nữ mặc bikini ở bãi biển công cộng là chuyện bình thường, còn việc lựa chọn bộ bikini loại nào cho phù hợp với độ tuổi và vóc dáng lại là câu chuyện thẩm mĩ của mỗi cá nhân.

Cái đáng nói ở đây là nhân vật có đồng ý cho chụp ảnh và đưa lên mạng không? Hoặc đồng ý cho chụp nhưng không cho đưa lên mạng? Còn nếu ai đó chụp “ké” hay chụp trộm mà tự ý đưa hình ảnh chị lên mạng để câu view, tiếp thị cho đơn vị du lịch thì đó là sự xâm phạm thô bạo quyền riêng tư. Và khổ chủ hoàn toàn có thể đâm đơn kiện, đòi bồi thường những tổn thương tinh thần phải gánh chịu trước những cơn mưa “ném đá” dữ dội.

Bạn bảo: Không biết những người đàn ông tự cho mình cái quyền miệt thị phụ nữ kia có nghĩ nếu chẳng may gia đình, người thân mình rơi vào hoàn cảnh đó thì sao? Già không phải là một cái tội! Hiếm gì ở nước ngoài nhiều người đàn bà có tuổi tự tin mặc bikini cười rạng rỡ trong nắng, xuất hiện đầy trên các tạp chí online đó sao? Tuổi nào chả có vẻ đẹp riêng của nó.

Rồi bạn cười: Nổi tiếng giờ dễ lắm. Ra biển đừng mặc đồ gì chỉ qua 1 đêm là cả cõi mạng biết!

Tôi cũng cười và nhớ đến chuyện của nhà văn Andersen “Người nào, vật nào, chỗ nấy”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn