MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuổi vàng

Việt Văn LDO | 31/01/2024 14:24

Cầm tờ quyết định công nhận ly hôn trên tay, cậu bảo từ nay đời sang trang, may quá kịp hưởng đúng golden age (tuổi vàng) của đàn ông. Hóa ra không chỉ vàng mới có tuổi. “Tuổi vàng” được ví như thời kỳ hoàng kim của con người, đối với nam thường được coi là giai đoạn 35 đến 50 tuổi và nữ là 30 đến 45 tuổi. “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”. Trẻ quá thì chưa có trí khôn mà già quá để đủ khôn thì không còn trẻ nữa.

Tuổi vàng là giai đoạn không bị quá trẻ hay quá già, vào lúc mà mọi khía cạnh của đời sống có thể thăng hoa nhất, từ sự nghiệp, trí tuệ đến sức khỏe, đời sống tình cảm, gia đình.

Thấy mặt anh vẫn lơ ngơ chưa tìm ra sự liên quan giữa tuổi vàng và “tận hưởng ly hôn”, cậu lại làm một “sớ” giải trình về việc trước kia bị mụ vợ kiểm soát, kìm kẹp không khác gì một con thú cưng. Giờ thì khác rồi, anh hoàn toàn có quyền bay nhảy, thích ai, yêu ai tha hồ. Càng yêu nhiều càng tốt vì mỗi cuộc tình giỏi lắm chỉ được 3 tháng lên mây, chân không chạm đất, 6 tháng là vỡ mộng và 9 tháng là có nguy cơ tan. Đó cũng là một dãy số đầy “mê tín”.

Tương tự như 5-10-15-20 là các dấu mốc khó vượt qua của một vòng hôn nhân. Trong đó, tình yêu sau cưới cũng thường chỉ giúp con người nuôi dưỡng được mối quan hệ ở 5 năm đầu. Nếu không có ràng buộc, chuyển đổi mới mẻ gì xen vào là tự sinh ra buồn chán. Tiếp tục được thì cũng chỉ đến năm thứ 10. Mốc 10 năm đánh dấu sự trưởng thành của bản thân, cũ nhưng cũng là lúc hôn nhân mất hết mức độ lung linh lấp lánh, con người ta sẽ phải bằng lòng với những sự thật “trần trụi” nhất của đối tác. Mốc này thường khớp với giai đoạn “tuổi vàng” nên tỉ lệ ly hôn xét về lứa tuổi này là cao nhất. Để đến 20 năm, khi con cái đã dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất rồi thì bất ngờ thay, đa phần lại không còn muốn bỏ nhau nữa.

Vì vậy mới có câu “nếu sống được với nhau quá 20 năm, người ta sẽ chán đến nỗi không còn muốn ly hôn nữa”. Tuổi vàng cứ cho là đỉnh cao có thật đi, thì dùng giai đoạn hoàng kim đó vào việc gì cho thật hữu ích, để sau này mắt mờ, tay chậm, chân run… không phải hối tiếc. Còn nếu chỉ nhăm nhăm sử dụng vào việc “yêu cho đã” như bạn, thì chẳng phải cũng tiếc nuối lắm thay?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn