MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Ảnh: NVCC

Ước mơ lớn lao của Phạm Đình Thái Ngân - nam ca sĩ thi “lần nào cũng rớt”

An Nhiên LDO | 30/08/2023 14:22

Phạm Đình Thái Ngân chia sẻ, anh từng thi trượt khoảng 14 cuộc thi hát. Tuy nhiên, vì đam mê với âm nhạc, anh sẽ hát đến khi còn có thể. Ước mơ của anh là tổ chức concert (đêm nhạc) ở Sân vận động Quân khu 7, TPHCM.

Mơ ước có concert riêng

Thời gian qua, Thái Ngân nhận được sự chú ý khi xuất hiện tại “The Masked Singer Vietnam” (Ca sĩ mặt nạ). Phải lộ diện sớm, anh có chút tiếc nuối vì có nhiều ý tưởng táo bạo về giọng hát của mình đằng sau lớp mặt nạ cho những vòng sau.

“Tôi nghĩ chắc do tôi không có duyên với các cuộc thi chăng? Nếu tính “Ca sĩ mặt nạ” cũng là một cuộc thi thì tôi đã rớt khoảng 14 lần. Đó là chưa tính những cuộc “râu ria” của xã, đội, phường…, tôi cũng rớt luôn.

Tôi hay nói vui với mọi người, đó là cái tôi “flex” (khoe thành tích), vì ở Việt Nam này có bao nhiêu cuộc thi hát là sẽ có mặt tôi tới thi và rớt, và rớt” - anh kể cùng Lao Động.

Theo Thái Ngân, ban đầu mỗi khi bị loại, anh buồn và suy nghĩ khá nhiều, nhưng ở hiện tại, anh sẽ chọn cách nhìn nhận thẳng vấn đề để không đổ lỗi nữa.

Ngoài ra, anh cũng đang suy nghĩ đến việc tự tổ chức một show cho riêng mình.

Nam ca sĩ ấp ủ tổ chức concert cho riêng mình. Ảnh: NVCC

“Đến bây giờ tôi vẫn mơ đến một ngày nào đó, mình có concert to đùng ở Sân vận động Quân khu 7, TPHCM. Năm ngoái, tôi đã 2 lần được hát ở đó mà chỉ là những show sinh viên có tới 7.000-10.000 người tham gia.

Với tôi, đây là sân khấu mà mình ước mơ lâu nay. Tới một thời điểm nào đó phù hợp, tôi sẽ thực hiện” - nam ca sĩ trải lòng.

Mong tìm được cô gái khiến bản thân rung động

Thái Ngân chia sẻ, khoảng 1-2 năm gần đây, công việc của anh đã ổn định hơn và có thể lo được cho mẹ. Đó là điều bản thân tự hào nhất.

Tuy nhiên, anh thú nhận, dù là người lắng nghe mọi chuyện của mẹ, nhưng những khó khăn của mình, anh sẽ tâm sự với bạn thân vì không muốn mẹ phải lo lắng.

Anh tự hào vì hiện tại đã có thể lo được cho mẹ. Ảnh: NVCC

“Sự thật là rất khó để con cái chia sẻ với cha mẹ của mình. Tôi không muốn gia đình lo lắng hay buồn vì mình, mà chỉ muốn họ biết mình làm được gì, thành công điều gì, và cho họ được những gì. Đối với tôi làm như vậy cảm thấy vui hơn là chia sẻ những vấn đề nặng nề trong cuộc sống”.

Chia sẻ cùng Lao Động về chuyện tình cảm, Thái Ngân cho biết, anh đã yêu khá nhiều, nhưng hiện tại vẫn đang độc thân.

“Chắc tại giờ lớn rồi nên khó yêu hơn lúc trước. Ngày trước chỉ cần thấy một cô bạn ở lớp bên xinh xắn, đáng yêu là tôi muốn “cưa” cho bằng được và cảm xúc thích một ai lúc đó có khi phải lên tới 100-200%.

Nhưng càng lớn tôi càng cảm thấy mức năng lượng đó bị rút dần. Giờ chỉ mong có một người mang đến cho mình 70% cảm xúc thôi là quá ổn rồi” - anh nói.

Với nam ca sĩ, cô gái khiến anh rung động, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc. “Nó hơi sâu xa không còn là kiểu như trước - chỉ cần thấy xinh đẹp, 3 vòng đầy đủ, thấy đúng gu rồi là yêu.

Giờ thì không như vậy nữa hoặc có chăng chỉ là yếu tố phụ thôi, vì khoảnh khắc mang lại cảm xúc mới quyết định. Nên chỉ cần có cảm xúc với người đó là tôi “cuồn cuộn” liền, chủ động tiến tới bằng mọi cách”.

Với Thái Ngân, một cô gái khiến anh rung động, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc. Ảnh: NVCC

Phạm Đình Thái Ngân sinh năm 1993, từng thi Tiếng ca học đường, Vietnam Idol, The Voice... nhưng tiến sâu nhất là top 7 The X-Factor 2014.

Những năm qua, ngoài ca hát - viết nhạc, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình, hát nhạc phim và lồng tiếng. Nam ca sĩ được nhiều người yêu mến khi sự góp giọng trong phim điện ảnh “Mắt biếc” do Victor Vũ làm đạo diễn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn