MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Uốn lưỡi và bút sa

Việt Văn LDO | 09/11/2023 06:30

Ngồi cà phê muối, trò chuyện với anh bạn là một KOL có uy tín trên mạng, hỏi anh sao có những “xì căng đan” trong giới văn học nghệ thuật mà kéo dài dai dẳng thế. Trong khi thường thì “xì căng đan” này giải cứu “xì căng đan” khác như một nhà thơ đã viết. Vả lại, đời sống xã hội bao chuyện sao có chuyện cứ căng mãi thế.

Bạn cười vì nhiều người ngáo “quyền lực ảo” trên mạng nên cứ nghĩ mỗi “tút” (status) mình lên là bà con hóng chờ và chia sẻ. Và có sự bát nháo ở đây khi người tử tế, có chính kiến nhiều khi bị lẫn vào kẻ a dua ăn theo, nói leo. Và có người còn lợi dụng những “xì căng đan” để “đục nước béo cò” nhằm “đánh” hội đồng một số cá nhân nào đó.

Khen hay chê nếu xuất phát từ cái tâm thiện ý thì đều đáng được tôn trọng vì ai cũng có quyền có tiếng nói riêng. Nhưng nếu khen chê vì tiền, vì quan hệ “cộng sinh” mà bất chấp tất cả thì câu chuyện lại khác. Sức mạnh của một tác phẩm văn học nghệ thuật đôi khi nằm ở chỗ nó làm bộc lộ quan điểm, chính kiến, định kiến riêng và thậm chí gương mặt thật của một số người.

Anh cười hỏi bạn liệu có những mối quan hệ lâu năm bị tan vỡ và có thêm những mối kết giao mới nảy sinh thông qua những “xì căng đan”. Bạn cười bảo dĩ nhiên, cuộc sống là vô thường mà. Có những “tút” đăng xong, tỉ lệ số người theo dõi (follower) tăng vọt lên và ngược lại có thêm những cú “ủn” (unfriend) bạn đi.

Ly cà phê muối hôm nay đậm đà hơn có lẽ vì lượng kem mặn hơi nhiều, bạn càng hăng: Mỗi khi có một vụ “xì căng đan” nào đó gây xôn xao cộng đồng mạng, cụm từ “dùng xăng chữa lửa” lại được nhắc đến như việc xử lý khủng hoảng không đúng cách, dẫn tới việc khủng hoảng càng trầm trọng. Và như các cụ nói “uốn lưỡi bảy lần” trước khi nói, nhiều khi chỉ một lời nói lỡ lời là như xăng đổ vào lửa, lửa càng bốc cao. Cũng như các cụ bảo “bút sa gà chết”, nhiều khi một câu từ trong văn bản không chuẩn, ý đã có thể khác.

Thấy bạn “chém” kinh quá, cô chủ quán xinh đẹp trông như Kaity Nguyễn bảo: anh chém quá, bay cả cốc cà phê đấy. Lần trước đã đánh đổ rồi, em phải pha cốc khác. Nể là khách quen, em không tính phí thêm. Lần này, không có đâu!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn