MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vân Dung và loạt nghệ sĩ thương tiếc NSND Trần Hạnh

Phương Linh LDO | 04/03/2021 15:17
Sự ra đi của NSND Trần Hạnh đã để lại cho những thế hệ đồng nghiệp sau và khán giả nhiều tiếc thương, đau xót.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ: "Cả một bầu trời tuổi thơ! Vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa NSND Trần Hạnh".

NSƯT Chiều Xuân xúc động nhớ lại bộ phim "Người yêu đi lấy chồng" - bộ phim cô tham gia cùng với "bố Hạnh": "Vẫn biết cõi đời là cõi tạm, bố Hạnh đã 92 tuổi rồi, nhưng nghe tin bố ra đi con không thể không nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi.

Chắc ở bên thế giới bên kia giờ này bố đã đoàn tụ cùng các cô chú và các anh các chị đi trước, chắc bố lại đang chuẩn bị cho một vai diễn mới của mình ở thế giới đó, dù ở thế giới nào cái nghiệp diễn vẫn là lẽ sống của bố, cái nghiệp diễn mang đầy lòng trắc ẩn, chia sẻ với con người với cuộc đời này.

Cảm ơn bố đã đem đến cho cuộc sống này một tâm hồn giản dị và thanh tao như con người bố Trần Hạnh vậy".

NSƯT Chiều Xuân đăng tải hình ảnh đầy kỷ niệm với NSND Trần Hạnh. Ảnh: NSCC

Diễn viên Thanh Hương phim "Hướng dương ngược nắng" nghẹn ngào chia sẻ: "Vẫn nhớ như in lời bố nói, miệng bố cười, bố hiền lắm... Con chào bố. Bố Hạnh hiền từ của chúng con".

Diễn viên Tùng Dương xót xa: "Vẫn biết rằng ngày này trước sau gì cũng tới vì bố đã tuổi cao sức yếu, nhưng con vẫn bàng hoàng khi nhận tin dữ. Vĩnh biệt bố, bậc tiền bối đáng kính, đáng yêu của chúng con!".

Diễn viên chuyên vai phản diện Tùng Dương đăng ảnh chụp với “bố Hạnh“. Ảnh: NSCC

Nhiều người hâm mộ khi biết thông tin cũng bày tỏ sự tiếc thương và xót xa cho sự ra đi của người nghệ sĩ hiền lành, đáng mến này: "Cả một bầu trời tuổi thơ cháu xem phim của ông", "Tạm biệt tuổi thơ của cháu"...

NSND Trần Hạnh là một diễn viên nổi tiếng ở thập niên 1970 - 1990. Ông tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình gây ấn tượng với công chúng. NSND Trần Hạnh thường gắn liền với những vai khắc khổ, chiếm được tình cảm của nhiều khán giả bởi sự giản dị, hiền lành đúng như tính cách con người thật của ông ngoài đời. Ông nhận danh hiệu NSƯT vào năm 1994 và vinh dự nhận danh hiệu NSND vào năm 2019.

Những năm gần đây, sức khoẻ của ông ngày một yếu đi do tuổi cao. Ông đã từ giã cõi trần sáng 4.3 trong vòng tay con cháu, hưởng thọ 92 tuổi. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn của nền điện ảnh nước nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn