MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vắng những “chảo lửa”

Ngọc Dủ LDO | 23/09/2023 06:43

Những lần thể thao Việt Nam dự các giải lớn như SEA Games hay ASIAD, khi môn bóng đá tranh tài, con phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) trở thành “chảo lửa” tiếp sức từ xa cho các cầu thủ.

Một số đơn vị đã lắp đặt sẵn màn hình lớn để khán giả đến theo dõi, cổ vũ tinh thần cho Đội tuyển Việt Nam. Màu cờ sắc áo được lan tỏa. Nhưng tại ASIAD năm nay, hình ảnh ấy đã vắng bóng dù môn bóng đá đã tranh tài mấy ngày qua.

Việc Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình ASIAD 19 được xem là nguyên nhân chính. Những quán cafe chúng tôi đi qua, nghe mọi người trăn trở rằng: “Theo dõi các trận đấu ở đâu, kênh nào?” thay vì hừng hực khí thế chờ đến ngày được hò hét, cổ vũ rộn rã.

Các đây 5 năm, tại ASIAD 18, chuyện bản quyền gặp khó vì vấn đề kinh phí nhưng rồi một nhà đài cũng mua thành công khi Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng. Dù muộn màng, nhưng vẫn kịp mang đến “món ăn tinh thần” cho khán giả cả nước.

Hôm nay (23.9), ASIAD chính thức khai mạc, người hâm mộ vẫn chưa được xem truyền hình trực tiếp các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam. Nhiều khán giả có lẽ vẫn chờ đến giờ G... Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ khó lặp lại khi giá bản quyền được các chuyên gia nhận định quá cao, dù đã giảm một nửa.

Hy vọng, dù trong điều kiện nào, khán giả vẫn cổ vũ theo những cách “tiếp lửa” riêng thông qua việc đọc báo, theo dõi tin tức sau trận đấu...

Qua đây thấy rằng, đã đến lúc, khán giả cũng cần nhìn vào thực tế để có những sự thay đổi trong tư duy xem truyền hình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn