MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Về quê hay du lịch

Ngọc Dủ LDO | 27/04/2024 06:00

Năm nay, cơ quan cho nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đến 5 ngày, tôi vừa thấy hào hứng, lại vừa trăn trở cho kế hoạch của kỳ nghỉ dài này.

Những năm trước, khi mẹ còn khỏe, bản thân tôi là một người trẻ thích khám phá cảnh đẹp nên lựa chọn ưu tiên của tôi là đi du lịch. Có năm, tôi chọn du lịch trong nước, năm lại ra nước ngoài để thay đổi không khí và “bỏ túi” cho mình một vùng đất mới để khoe với bạn bè, đồng nghiệp.

Từ đầu năm, tôi đã lên kế hoạch về chuyến du lịch dài ngày. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện đêm hôm trước, mẹ tôi bảo, cả đời bà chưa biết miền Tây, dù xem qua tivi đã yêu thích vô cùng. Điều đó khiến tôi áy náy khi chợt nhớ ra lời hứa trước đây, khi nào đi làm có đủ tài chính sẽ đưa mẹ đi du lịch miền Tây.

Vì thế, tôi quyết định bỏ hết mọi kế hoạch ban đầu. Năm nay... tôi chọn du lịch cùng mẹ.

Cũng từ đây, tôi nghĩ tới việc sẽ kết hợp những chuyến đi du lịch chung với mẹ. Đi chơi cùng nhau cũng là một lựa chọn tuyệt vời giống như ngày nghỉ về quê với mẹ vậy.

Sau này, tôi cũng mong được đồng hành cùng các con của mình ở những chuyến đi như vậy. Những ngày nghỉ lễ, tôi sẽ không bắt chúng về quê nếu đang có những lựa chọn phù hợp hơn.

Đi chơi, du lịch hay về quê đoàn tụ với gia đình suy cho cùng là sự lựa chọn của mỗi người để cân bằng cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn