MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao bộ phim làm về vụ án ấu dâm có thật gây chấn động dư luận?

Hào Hoa LDO | 21/01/2022 11:00

Bộ phim “Hope” (Hy vọng) được sản xuất năm 2013 dựa trên một vụ án có thật ở Hàn Quốc. Vụ án từng được đưa tin, nhưng khi chuyển lên màn ảnh, vẫn gây chấn động với khán giả.

Vụ án xảy ra năm 2008 tại Hàn Quốc, thời điểm đó tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon 56 tuổi, nạn nhân chỉ 8 tuổi. Sau khi say xỉn, Cho Doo Soon bắt cóc, hành hạ và cưỡng bức bé gái trong nhà vệ sinh suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Mức độ nghiêm trọng và man rợ của vụ án khiến báo chí và dư luận Hàn Quốc rung chuyển. Dư luận càng phẫn nộ hơn khi Cho Doo Soon chỉ bị kết án 12 năm tù, do thực hiện hành vi trong tình trạng say xỉn, suy giảm khả năng làm chủ năng lực hành vi.

Bộ phim “Hope” ra mắt năm 2013, sau khi Cho Doo Soo thụ án tù giam 5 năm, bé gái nạn nhân vẫn bị sang chấn nặng nề về tâm lý. Vào thời điểm phim sản xuất, cha của nạn nhân chia sẻ, “Mỗi lần con gái tôi ngồi trước tivi, nếu có tin tức về tội phạm tình dục, nó lập tức ngất xỉu”.

Bộ phim “Hope” dựa trên vụ án có thật đã chạm đến tâm can hàng triệu khán giả trước nỗi đau mà kẻ thủ ác gây ra cho nạn nhân và gia đình. Ảnh: Xinhua

“Hope” đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Phim thành công vang dội, vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc, và trở thành bộ phim gây tiếng vang với điện ảnh Châu Á.

“Hope” là câu chuyện đầy nhân văn và cảm động. Phim không đặt ống kính máy quay mô tả lại sự tàn khốc của vụ án, phim là câu chuyện ở thời điểm sau khi vụ án xảy ra, là hành trình đi tìm lại nụ cười của nạn nhân và gia đình.

Giới chuyên gia phân tích, “Hệ lụy để lại từ một vụ án ấu dâm là sự đau đớn kéo dài, có thể là vĩnh viễn trong cuộc đời đứa trẻ. Kẻ thủ ác bị bắt và kết án, nhưng tội ác của hắn thì vẫn hiện hữu trong gia đình của nạn nhân, không gì xóa bỏ được, không cách nào xoa dịu được, đến suốt cuộc đời họ. Chính bởi vậy “Hope” đã đưa góc nhìn nhân văn, tươi sáng, khi họ viết tiếp cuộc sống về gia đình bé gái, nơi niềm vui vẫn còn có cơ hội trở lại”.

“Hope” là câu chuyện nhân văn về hành trình đi tìm lại nụ cười cho nạn nhân của những người thân trong gia đình. Ảnh: Xinhua

“Hope” theo chân ông bố, và người mẹ với những đêm dài ám ảnh, thức trắng ở bệnh viện cùng con gái. “Hope” cất giấu nước mắt của những người làm cha mẹ trong góc tối của bệnh viện, sự kìm nén nỗi đau sâu thẳm, để mỗi lần bước ra trước mặt con gái, đều phải mỉm cười, đều phải nghĩ ra những trò chơi, câu nói vui vẻ, trấn an, xoa dịu, chữa lành nỗi đau cho cô bé.

Sau vụ án, cô bé Hope (các nhà làm phim đặt tên cho bé gái là Hope - Hy vọng), sợ hãi kinh hoàng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng những người đàn ông có tuổi đi qua, trong đó có cả cha mình. Hình ảnh người cha lặng thầm bảo vệ con gái, né tránh để con không nhìn thấy mình, mặc áo thú bông để được dõi theo con... khiến hàng triệu khán giả xúc động.

“Hope” là hành trình cùng nhau đi qua nỗi đau, cùng nhau vực dậy từ nỗi đau, của một gia đình sau vụ án chấn động. Câu chuyện chạm đến tâm can và lay động nhân tính mạnh mẽ trong từng khán giả.

"Hope" là phim nhận được tổng cộng 11 giải thưởng chuyên môn ở các liên hoan phim trong Hàn Quốc và các nước Châu Á, thu về 2,7 triệu lượt xem trong thời gian công chiếu tại nước nhà và nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình quốc tế.

Tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon thời điểm bị bắt. Hiện, Cho đã mãn hạn tù và quay lại nơi cũ sinh sống. Khi Cho ra tù đã tạo nên làn sóng phẫn nộ từ dư luận và truyền thông Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua

Năm 2020, tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon mãn hạn tù sau 12 năm thụ án, khi được trả tự do đã bị hàng nghìn khán giả đứng trước cổng nhà tù phản ứng dữ dội. Truyền thông và dư luận Hàn Quốc cho rằng, mức án này là quá nhẹ so với tội ác Cho Doo Soon đã gây ra cho gia đình bé gái.

Dư luận phản ứng dữ dội hơn khi Cho Doo Soon tiếp tục quay lại nơi cũ, sống gần nhà bé gái. Trả lời báo chí, cha của bé gái đã bày tỏ sự bàng hoàng về vụ việc, ông sẵn sàng chi tiền để Cho Doo Soon có thể sống ở một nơi nào khác, không phải cạnh nhà.

Cho đến hiện tại, sau 12 năm vụ án xảy ra, bé gái 8 tuổi ngày ấy vẫn sống đầy bi kịch với những tổn thương nặng nề về thể chất, tâm lý bị ám ảnh, và không thể trở lại cuộc sống bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn