MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao “Mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu gây tranh cãi?

Mi Lan LDO | 06/01/2022 07:49
Thông điệp xuyên suốt MV “Mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu hiện trở thành chủ đề gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng.

"Mang tiền về cho mẹ" gây tranh luận giữa bối cảnh khó khăn vì dịch

Trong mỗi tác phẩm của mình, Đen Vâu luôn cài cắm những thông điệp mang đậm chất đời thường. Chính nhờ những thông điệp gần gũi, giản dị, âm nhạc của Đen Vâu khiến mỗi ai lắng nghe cũng đều tìm thấy câu chuyện của mình trong đó.

“Mang tiền về cho mẹ” cũng mang những thông điệp xuyên suốt về mẹ, về gia đình, về khát khao trở về đoàn tụ, và về cả sự tận hiến, lao động để mang đồng tiền chân chính về cho gia đình.

Trên nhiều diễn đàn mạng, đông đảo khán giả dành lời khen tặng cho sản phẩm mới của Đen Vâu. Đa số ý kiến đều cho rằng, ca từ (lyrics) của Đen thấm đẫm chất liệu đời sống, mỗi ca từ đều được viết từ trải nghiệm, từ tình cảm chân thành của rapper, nên dễ dàng chạm đến trái tim khán giả.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, giữa bối cảnh dịch dã diễn biến phức tạp suốt cả năm 2021, nhiều doanh nghiệp phá sản, số người thất nghiệp lớn chưa từng có, thì câu rap “mang tiền về cho mẹ” khiến nhiều người đang thất nghiệp, đang gặp khó khăn, đang nợ chồng nợ vì dịch, sẽ chạnh lòng.

Hình ảnh trong MV Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu. MV liên tiếp lập cả kỷ lục về lượng người xem ngay khi ra mắt. Ảnh: NVCC

Năm 2021 trở nên khó quên khi COVID-19 hoành hành và diễn biến phức tạp, khiến kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng, số doanh nghiệp giải thể và số người thất nghiệp được cho là tăng chưa từng thấy so với cùng kỳ các năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 11.2021, trong 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52.100 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 39.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 14.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,7%. Bình quân một tháng có gần 9.700 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trước bối cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch, câu rap “mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu được chia sẻ, kèm theo nhiều bình luận với nội dung, “Thất nghiệp mấy tháng nay vì dịch, biết lấy tiền đâu mang về cho mẹ bây giờ?”.

“Năm 2021 quá khó khăn, dịch bệnh kéo dài từ tháng 5 tới tháng 12 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dịch đánh mạnh vào các khu công nghiệp, nhà máy. Rất đông những người mất tiền, mất việc vì dịch. Giờ không có tiền mang về cho mẹ, biết phải làm sao?” – bình luận này nhận được hàng trăm lượt tương tác (like), dưới một bài share (chia sẻ) MV Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu.

Nhiều khán giả tiếp tục tranh luận, ở thời điểm khó khăn như thế này, mẹ cũng không cần các con phải mang tiền về, chỉ cần các con khỏe mạnh, bình an là đã thấy may mắn, hạnh phúc. “Cứ phải mang tiền về mới là có hiếu sao?”, “Mẹ không cần mang tiền về đâu, mẹ thấy các con về khỏe mạnh là mừng rơi nước mắt rồi”... khán giả tạo chủ đề tranh cãi quanh ca khúc của Đen Vâu.

Tiền không chỉ là tiền

Với những người yêu nhạc đã đứng ra bảo vệ rapper, Đen Vâu sáng tác ca khúc này chắc chắn không chỉ “nhằm” vào năm 2021 – năm lao đao vì đại dịch. Âm nhạc luôn vượt qua mọi bối cảnh, mọi thời gian. Ca khúc của Đen Vâu cũng không hướng tới thông điệp chính là “mang tiền về”, mà điểm nhấn của ca khúc nằm ở vế thứ 2 của câu rap này, đó là “Đừng mang ưu phiền về cho mẹ”.

Ngay cả những tranh cãi quanh “Mang tiền về cho mẹ“, Đen Vâu cũng đang cho thấy, anh đang thành công với tác phẩm mới của mình. Ảnh: NVCC

“Tiền” trong tác phẩm của Đen Vâu cũng chứa nhiều lớp lang, ẩn dụ. “Tiền” không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất, mà “tiền” còn là hình ảnh ẩn dụ cho sự thành công, cho sức lao động, cho mồ hôi nước mắt của người con đã miệt mài làm việc, phấn đấu suốt cả năm, để dành dụm, gom nhặt mang về như món quà dành cho mẹ, để mẹ thấy – con mẹ đã lớn lên, đã lao động và trưởng thành như thế nào.

Đen Vâu đã không đặt ra trong những câu rap “Phải mang bao nhiêu tiền về cho mẹ”, câu rap chỉ giản dị là, “mang tiền về cho mẹ”. Có thể ít, có thể nhiều, nhưng mỗi đồng tiền “không phải là tiền tệ, mà là đồng tiền tốt”, mỗi đồng tiền được làm ra từ sức lao động chân chính của con – dù có thể chẳng đáng là bao, nhưng với người mẹ, đó vẫn là cả gia tài, là niềm tự hào, chứa trong nước mắt ngày đoàn tụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn