MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao Tuấn Hưng bật khóc khi hát trên ban công?

Huyền Chi LDO | 25/09/2022 13:32
Trong liveshow "Góc ban công" diễn ra tối 24.9, Tuấn Hưng tâm sự với khán giả về án phạt vì không xin phép biểu diễn trước đó.

Tuấn Hưng cho biết, anh và ê-kip đã được UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cấp phép biểu diễn, từ đó có thể tiếp tục tổ chức show "Góc ban công" tại nhà riêng ở phố đi bộ.

Dù 20h00 mới bắt đầu buổi diễn nhưng từ 19h00, khán giả đã tập trung đông đúc xung quanh nhà của nam ca sĩ để có được vị trí đẹp nhất.

Tuấn Hưng xúc động bật khóc khi được hàng nghìn khán giả đến ủng hộ. Ảnh: CMH

Khi hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả, Tuấn Hưng không kìm được nước mắt. Anh bật khóc và tâm sự với người hâm mộ:

"Ngay bây giờ, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và bà con hàng xóm đã tạo điều kiện, cho phép tôi có thể tổ chức liveshow này.

Chúng ta phải thượng tôn pháp luật, tuân thủ quy định phòng dịch và xin cấp phép khi biểu diễn. Hôm nay, Tuấn Hưng đã làm tròn trách nhiệm của một người công dân, xin đầy đủ giấy tờ để có thể giao lưu với các bạn".

Liveshow "Cảm ơn" diễn ra thành công với sự điều phối của đội an ninh và tình nguyện viên. Tuấn Hưng liên tục nhắc khán giả đeo khẩu trang, không chen lấn xô đẩy. 

Hàng nghìn người đứng xem Tuấn Hưng hát trên ban công tối 24.9. Ảnh: Huyền Chi

Trước đó, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mời Tuấn Hưng đến làm việc và yêu cầu anh làm đơn xin phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, nhưng nam ca sĩ trì hoãn việc này.

Trong thời gian đó, anh vẫn tiếp tục mở liveshow miễn phí cho khán giả, cụ thể là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 và thu hút hàng nghìn người tụ tập. 

Do đó, anh bị UBND quận Hoàn Kiếm lập biên bản và phạt 12,5 triệu đồng vì biểu diễn nghệ thuật không xin phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an ninh trật tự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn