MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vĩnh biệt NSND Hoàng Dũng, người mải miết cống hiến tới tận phút cuối đời

Linh Chi - Đức Thiện LDO | 20/02/2021 15:00

NSND Trung Hiếu, Trưởng ban tổ chức tang lễ NSND Hoàng Dũng đã rưng rưng nước mắt khi đọc điếu văn tiễn biệt người anh đáng kính.

Sáng 20.2, lễ tang NSND Hoàng Dũng đã diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ như NSND Trung Anh, diễn viên Việt Anh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Bảo Hân, NSƯT Xuân Bắc,... đã tới đưa tiễn người anh, người "bố" đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Anh như một cây cổ thụ trải bóng để các con lại tiếp tục con đường nghệ thuật mà anh đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng“, NSND Trung Hiếu xúc động đọc điếu văn trong tang lễ của NSND Hoàng Dũng. Ảnh: GĐCC.

Trong giây phút tiễn biệt, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Trưởng ban tổ chức tang lễ đã xúc động đọc lời tiễn biệt cố NSND Hoàng Dũng. Bản điếu văn nhắc về những cống hiến của NSND Hoàng Dũng đến tận những giây phút cuối đời.

"NSND Hoàng Dũng bạo bệnh khi đang quay bộ phim "Trở về giữa yêu thương" và phải đi cấp cứu. Gia đình, họ hàng thân quyến, các đồng nghiệp, toàn thể Nhà hát Kịch Hà Nội, đoàn làm phim, báo giới,… tất cả đều thầm mong sẽ có một phép nhiệm màu nào đó xảy ra giúp anh chiến thắng cơn bạo bệnh. Vậy mà điều đó đã không xảy ra...

Gia đình anh có lẽ còn chưa khỏi bàng hoàng, đau đớn. Khán giả hàng ngày vẫn đang dõi theo bộ phim anh đóng như thể anh vẫn còn nơi đây. Các học trò vẫn ngày ngày ngóng đợi bóng dáng thầy Hoàng Dũng đến trường.

Đồng nghiệp, đoàn làm phim và chúng tôi - tập thể nghệ sĩ, cán bộ nhân viên của Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn mong mỏi lại được nhìn thấy đôi vai gầy của anh, được thấy lại nụ cười hóm hỉnh, vô cùng ấm áp, vô cùng thân thiện của anh dù chỉ là một phút giây", NSND Trung Hiếu rưng rưng nói.

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cũng không quên nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn nhưng NSND Hoàng Dũng vẫn miệt mài làm nghệ thuật. Trong những năm tháng bao cấp khó khăn, cố nghệ sĩ vẫn luôn tìm mọi cách bám trụ để được sống với nghề: dạy học, lồng tiếng, diễn kịch, quay phim, đạo diễn… Ông vẫn luôn cố gắng duy trì việc dạy học, bởi đó là sự “tiếp lửa, truyền lửa” cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, đó cũng là lý do những học sinh của NSND Hoàng Dũng đều gọi ông một chữ "bố ơi" đầy thân thương.

Các nghệ sĩ Nhà hát kịch Hà Nội không kìm nổi nước mắt trong giây phút tiễn biệt NSND Hoàng Dũng. Ảnh: GĐCC.

Nhắc về vai diễn Bá Nhỡ - vai diễn kịch tâm đắc nhất của NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời, NSND Trung Hiếu xúc động: "Nhớ đến vai diễn cuối cùng trên Sân khấu Kịch Hà Nội vào Lễ chia tay anh nghỉ hưu, vai diễn Ông Bá Nhỡ trong vở “Tiếng đàn vùng Mê Thảo”. Anh chính là ông Bá Nhỡ ấy, một người nghệ sĩ tài ba như một con tằm mải miết nhả tơ, mải miết cống hiến cho nghệ thuật đến phút cuối lìa đời…

Anh Hoàng Dũng ơi, anh đã và đang sống giữa yêu thương của tất cả mọi người, của tất cả những khán giả yêu nghệ thuật. Một Hoàng Dũng với nhân cách của một nghệ sĩ lớn đầy tự trọng, là tấm gương sáng cho biết bao thế hệ, là người thắp lửa đam mê nghiệp diễn cho những nghệ sĩ trên khắp miền đất nước".

This browser does not support the video element.

Khoảnh khắc xúc động trong tang lễ của NSND Hoàng Dũng.

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội và từng giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội (2007-2017). Năm 2007, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân - danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước trao cho hội văn, nghệ sĩ.

NSND Hoàng Dũng được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng màu sắc trên cả lĩnh vực sân khấu lẫn truyền hình. Một trong những vai diễn gần đây của NSND Hoàng Dũng gây ấn tượng mạnh với khán giả chính là vai “ông trùm” Phan Quân trong "Người phán xử", ông Luật trong "Về nhà đi con" và Chủ tịch tỉnh trong "Sinh tử"...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn