Christina Aguilera và Demi Lovato ra mắt ca khúc mới "Fall in line" với nội dung ca ngợi nữ quyền. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng thông điệp sâu xa của bài hát nhằm tố cáo Disney về việc họ khai thác và bóc lột các thần tượng nhí.
Mở đầu bài hát là hình ảnh cánh đồng hoa với tiếng cười của 2 bé gái. Mọi thứ rất bình yên đến khi 2 đứa trẻ bị bắt cóc bởi những kẻ che kín mặt, bị chúng lôi xuống một hầm sâu rồi nhốt vào nhà giam với sự kiểm soát nghiêm ngặt.
Hình ảnh này khiến các fan liên tưởng đến cuộc sống thật của nhiều ca sĩ. Sự nổi tiếng đi kèm với áp lực nặng nề từ phía công ty quản lý và giới truyền thông chính là khó khăn mà nhiều ca sĩ phải đối mặt.
Việc Aguilera và Lovato đều có xuất thân từ Disney khiến nhiều người xem cho rằng họ đang lên án cách làm việc của công ty này.
Một fan chia sẻ trên Twitter: “Demi Lovato và Christina Aguilera từng là diễn viên nhí của Disney. Ý nghĩa của bài hát nhằm ám chỉ việc họ phải chịu nhiều áp lực từ phía công chúng nhưng đã vùng dậy và thoát khỏi nó. Thậm chí, MV tiết lộ cả hai còn có bảng điểm đánh giá độ yêu thích và sức ảnh hưởng của họ đối với khán giả".
Một khán giả khác cho rằng: “Những người đàn ông bịt mặt và kiểm soát tất cả hành động của 2 ca sĩ chính là các nhà sản xuất và đạo diễn của Disney”. Hình ảnh của 2 người cai ngục vô tình rất giống với Kelly Ward và Matthew Diamond, 2 đạo diễn phim truyền hình của Disney.
Cảnh cuối của MV, 2 cô gái đánh thắng tên quản ngục và thoát khỏi hầm tối. Trở lại với thiên nhiên thanh bình, họ ôm chầm lấy nhau và khóc vì tìm lại được tự do cho riêng mình.
Lời hát như được nhiều người cho rằng chính là lời nhắn nhủ đến Disney rằng dù có bị kiểm soát đến đâu, họ cũng không đầu hàng: “Tôi có quyền nói lên ý kiến của mình. Họ sẽ thiêu cháy tôi nhưng tôi có một ngọn lửa bùng cháy trong tim. Tôi sẽ không đi theo những lối mòn đó”.
Vào đầu tháng 5, Aguilera ra mắt album "Liberation", còn Lovato tiết lộ cô sắp phát hành album mới.