MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ Xuân Bắc khóc chia sẻ những bức xúc trong công việc giảng dạy ở trường.

Vợ Xuân Bắc khóc nghẹn, livestream kể bức xúc trong công việc

B. Hà LDO | 12/09/2017 18:07
Nhiều người rất bất ngờ khi thấy chị Nguyễn Hồng Nhung, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc suy sụp và khóc không ngừng khi livestream trên trang cá nhân, chia sẻ về những bức xúc trong công việc.

Mở đầu câu chuyện, Hồng Nhung vừa khóc vừa nói: "Xin chào tất cả nhà, chắc mọi người thấy lạ khi nhìn thấy thần thái của mình rất là gầy. Thực sự, mình cũng chịu đựng rất lâu rồi, hôm nay mới bắt buộc phải làm điều như thế này…".

Chị Hồng Nhung cho biết, mình quyết định công khai sự việc vì “nó đã lên tới đỉnh điểm của chịu đựng”.

"Tôi làm những điều này là đấu tranh cho chính tôi, cho học sinh của tôi và những gì thuộc về quyền lợi mà các thế hệ học sinh tiếp theo đáng được hưởng. Tôi không có suy nghĩ sẽ dùng việc này để mình được hưởng lợi hay đạt đến quyền hành, vị trí nào...

Tôi mong muốn những điều tốt đẹp - và nếu phải đấu tranh, phải chịu trách nhiệm ở bất kỳ mức độ nào tôi cũng sẵn sàng cho việc đó" - Hồng Nhung khẳng định.

Cụ thể, sự việc khiến chị Hồng Nhung uất ức, liên quan tới nơi mình đang công tác - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Sự can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của trường của một “cộng tác viên”- là NSND, đang làm cùng cơ quan với chồng chị.

Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc.

Trong câu chuyện, chị Nhung cũng nhắc tới chồng, là NSƯT Xuân Bắc: "Trong chuyện này, vợ chồng tôi cũng không có một động thái gì. Nhưng tôi cũng nói, đây là việc của em, anh không cần can thiệp vào".

Theo chia sẻ của Hồng Nhung, sáng 11.9, khi lên lớp dạy, chị bất ngờ khi bàn ghế không có, sinh viên phải lấy tạm ghế băng ngoài bãi phế thải ở chân cầu thang ngồi.

“Điều này tôi sẽ có minh chứng. Nhưng đầu tiên tôi nói là việc danh dự của tôi. Trong đợt chấm thi vừa rồi, năm 2016, 2017, tôi được chỉ đạo là không ngồi trong ban chấm thi tốt nghiệp.

Tôi không biết lý do tại sao. Nhưng khi tôi tìm hiểu thì không phải chỉ đạo của ban giám hiệu mà có sự can thiệp của cộng tác viên..", chị Nhung nói.

Hồng Nhung cũng cho biết chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thông tin mình công bố, vì đã nhiều lần gửi đơn lên ban giám hiệu nhà trường nhưng chưa được giải quyết, nên mới phải chọn cách công khai trên trang cá nhân.

Dưới clip chia sẻ của chị Nhung, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên của cô đã gửi lời động viên.

“Bình tĩnh đi Nhung ơi. Đừng để cảm xúc chi phối, không mạch lạc nữa”, NSND Tự Long viết. Nghệ sĩ Vân Dung cũng động viên: “Thương em quá! Cố gắng mạnh mẽ lên em. Rất nhiều người yêu thương luôn ở bên em. Vững vàng lên em nhé”.

Lao Động liên lạc với một thành viên trong Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, vị này cho biết hiện trường đang họp về sự việc, khi nào có kết luận sẽ thông tin chính thức tới báo chí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn