MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bạn diễn của Tiêu Chiến trong Ngọc cốt dao bị chê kém sắc. Ảnh: Chụp màn hình

Vừa chiếu, “Ngọc cốt dao” của Tiêu Chiến vẫn gây sốt dù nữ chính bị chê

An Nhiên LDO | 02/07/2023 21:35

Phim “Ngọc cốt dao” của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn vừa lên sóng đã phá 24.000 "nhiệt độ" trên Tencent. Tuy nhiên, ngoại hình kém sắc của nữ chính đang nhận phản ứng trái chiều.

18h ngày 2.7, phim cổ trang tiên hiệp “Ngọc cốt dao” công bố phát sóng. Phim dự kiến dài 40 tập, sẽ chiếu liên tiếp trong 19 ngày. Trong ngày đầu tiên, “Ngọc cốt dao” chiếu 4 tập.

Không ngoài dự đoán của khán giả, ngay sau khi phát sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” đã đứng đầu trên hot search (xu hướng tìm kiếm). Truyền thông nhận định, do khán giả quá mong đợi tác phẩm của Tiêu Chiến nên bộ phim nhanh chóng leo “nhanh như vũ bão” trên các bảng tìm kiếm.

Ngoài ra, hiện “Ngọc cốt dao” đã phá 24.000 điểm nhiệt độ trên Tencent. Phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, cho thấy sức hút của tác phẩm.

Sau 4 tập, số đông khán giả nhận xét, từ cốt truyện lôi cuốn cho đến màu phim, kĩ xảo, góc quay, bối cảnh của phim “Ngọc cốt dao” đều đẹp mắt, hài lòng người xem.

Tình tiết phim được kể nhanh gọn. Phim mở màn với việc quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn) bị ép kết hôn. Sau đó, tác phẩm ngược về quá khứ với cuộc gặp đầu tiên của cô với thế tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến).

Tiêu Chiến là cái tên giúp tác phẩm gây sốt. Ảnh: Nhà sản xuất

Khi đó, vì để cứu Chu Nhan thoát khỏi việc bị Thu Thủy - hoàng phi của vua cha trách phạt, Thời Ảnh đã đứng ra bảo vệ cô. Vì không hài lòng với việc bị thế tử yêu cầu chép phạt sau đó, Thu Thủy lên kế hoạch hãm hại thế tử, khiến anh rơi vào tình huống bị vua cha hiểu lầm là giết hại người phụ nữ của mình.

Để cứu con, mẹ của Thời Ảnh lên kế hoạch phóng hỏa, sau đó nhờ anh trai mình đưa Thời Ảnh xuất cung, sống cuộc sống mới. Trong khi tất cả mọi người cho rằng thế tử đã chết trong đám cháy, Chu Nhan vẫn luôn tiếc thương anh. Nhiều năm liền cô lên núi tìm thầy giỏi với mong muốn cải tử hoàn sinh Thời Ảnh.

Cả hai gặp lại trong tình huống bất ngờ khi Chu Nhan xuống Đế Vương Cốc tìm lại váy múa cho Tuyết Oanh, trong khi Thời Ảnh đang ở ẩn tại đây. Vừa hội ngộ, họ phải chiến đấu với nhóm người lạ mặt. May mắn có người đến cứu nguy nên họ thoát khỏi nguy hiểm.

Trên màn ảnh, Tiêu Chiến được khen phù hợp khi hóa thân trong tạo hình của thế tử Thời Ảnh. Anh có nhiều phân cảnh võ thuật đẹp mắt, cùng với chi tiết lấy cảm xúc của khán giả trong tập 3, khi biết tin mẹ chấp nhận tự tử vì muốn bảo vệ sự an toàn cho mình.

Trong khi đó, nữ chính Nhậm Mẫn dù có lợi thế diễn xuất, khả năng nhập vai tốt, đặc biệt là vai tâm lí nặng. Tuy nhiên, trong tác phẩm lần này, ngoại hình của cô bị chê kém sắc và có phần hơi tròn trịa khi diện đồ cổ trang. Chưa kể, chemistry (sự ăn ý) của cô và Tiêu Chiến cũng chưa cho thấy sự tương hợp.

Ngoài ra, ở tập 2, Chu Nhan có phân cảnh múa, tuy nhiên, đây đang là cảnh nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Một số khán giả đặt lên bàn cân so sánh về cảnh múa của Nhậm Mẫn với nữ phụ Vương Sở Nhiên (vai Bạch Tuyết Lộ - quận chúa Bạch tộc).

Dù vậy, một số khác lên tiếng bênh vực, vì phim mới phát sóng được 4 tập, việc nhận xét diễn viên có hợp vai hay không là quá sớm. Họ cho rằng, Nhậm Mẫn dù gương mặt không quá xinh đẹp nhưng ở mức dễ thương, và điều quan trọng nhất với một tác phẩm vẫn là diễn xuất. Ở hiện tại, nữ diễn viên vẫn thể hiện tốt kĩ năng diễn xuất linh hoạt của mình, nhưng việc cô có thể dùng nó để phá vỡ rào cản ngoại hình hay không vẫn còn là ẩn số.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn