MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vung tay chấm điểm

Việt Văn LDO | 28/11/2023 08:13

Anh đưa gia đình quay lại một thành phố du lịch nổi tiếng sau nhiều năm. Nghe nói thành phố bây giờ hoành tráng hơn xưa nhiều lắm về mức độ phát triển xây dựng, về các dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ đa dạng…

Điểm đến đầu tiên của gia đình là một loạt quán cà phê và các trang trại nông nghiệp, “đặc sản” của thành phố, để check-in sống ảo. Xong ngày đầu tiên cô con gái bắt đầu phàn nàn: “Giờ con mới hiểu câu nói của bà nội khi xưa “trăm voi không được bát nước xáo”!” Vì cô xem mạng thấy nhiều chỗ đẹp long lanh, được quảng cáo là gây sốt cộng đồng mạng nhưng đến nơi có phần thất vọng. Dĩ nhiên, những chỗ đó không xấu, nhưng không như kỳ vọng.

Ngày thứ hai, đi ăn uống về, đến lượt cậu con trai lẩm bẩm: “Overrating!” với gương mặt nhăn nhó như bị bỏ đói ba ngày! Anh vốn không thèm biết tiếng Anh, ngơ ngác thì cô con gái chen vào: “Đấy là một từ tiếng Anh, ý là đánh giá điều gì đó cao quá so với thực tế”. Thì đúng thật, hai nhà hàng hôm nay gia đình anh đến, đều được chấm 5 sao ở phần đánh giá, thế mà đồ ăn vừa dở, vừa đắt, vừa ít, lại phải chờ lâu, chỉ được mỗi cái trang trí đẹp.

Cậu con trai cứ phàn nàn: “Ăn uống vậy mà chấm điểm cao ngất, chắc là mấy thằng “chân gỗ” vào chấm 5 sao để bốc thơm”. Anh thì nhẩm đi nhẩm lại cái từ tiếng Anh, vì thấy nó hay hay, sang sang... Buổi tối cả nhà phải kéo nhau đi ăn phở xì xụp để chống đói chỉ vì trót tin vào mấy cái “còm” ảo trên mạng.

Ngày thứ ba đến lượt vợ anh như hóa thành sư tử Hà Đông khi đi mua mấy thứ về làm quà. Đồ vừa kém chất lượng, vừa đắt, lại còn thách giá lên trời, cho dù quảng cáo tá lả trên mạng là đặc sản số 1 xứ này! Nghe tiếng cằn nhằn dai dẳng của bà vợ, anh chỉ cười: “Thôi, lâu lâu mới có lần đi du lịch, cứ coi như kích cầu cho địa phương, làm từ thiện chút ít tiền, bực mình làm gì”.

Mặt vợ anh dường như có thêm vài nếp nhăn, giọng cao vút lên hẳn một nốt nhạc: “Tôi phải lên mạng bóc phốt cái bọn làm ăn gian dối, chấm điểm bậy bạ, lừa biết bao nhiêu người”. Đang rã rời cả người sau một ngày dài mệt mỏi hầu vợ đi shopping, anh bất ngờ buông một câu: “Vừa phải thôi bà, tôi là tôi trót overrating bà đấy”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn