MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vượt qua giới hạn

Việt Văn LDO | 13/07/2023 06:00

Cô bạn vừa xem một loạt phim hành động, băng đảng thanh toán lẫn nhau trên một kênh truyền hình và nhận ra giờ đây các nhà làm phim đang thử thách thần kinh của khán giả. Những cảnh tra tấn, bắn giết ngày càng tàn bạo, ghê rợn hơn, có những cảnh khiến cô vốn nghiền phim “nặng đô”, lúc đầu cũng phải nhắm mắt lại, sau không cưỡng được sự tò mò lại mở mắt ra xem.

Và kết thúc mấy đêm liền, cô rút ra kết luận: các nhà sản xuất và phát hành phim đang thử xem sự chịu đựng của khán giả đến mức độ nào. Và rồi thì hóa ra hệ thần kinh con người mạnh hơn ta tưởng...


Và dĩ nhiên, sau những cú thử như thế, sẽ thêm nhiều phim dữ dằn hơn, nói không xa, mức độ phân loại 18+, thời điểm 2023 giờ đã khác so với 18+, ở mấy năm trước. Và chính đạo diễn khi đi vào mô tả cái ác đến tận cùng, nhiều khi cũng mang cảm giác khoái trá để giải tỏa những ẩn ức cá nhân.


Ông anh đạo diễn kể: Ngày xưa, xem phim chưởng Hồng Kông, cả hai vợ chồng ăn mì gói thức đêm xem say sưa. Công nhận nó cuốn hút thật, xem không thể dứt ra được. Nhưng xem xong, rồi lại tự hỏi: Nó mang lại cho mình cái gì nhỉ?


Câu nói của ông anh làm cô bạn giật mình tự ngẫm lại dư âm của những series phim tàn bạo vừa xem xong. Nếu tiếp tục xem nhiều dạng phim này, liệu có bị chai lì cảm xúc đi không, để dễ dàng chấp nhận cái ác trên phim và biết đâu nó tác động tâm tính dần dần… Để rồi trở nên vô cảm, thờ ơ với nỗi đau của người bị ức hiếp ngoài đời.


Người ta bảo: Phim là phim, đời là đời. Nhưng phim chính là thức ăn cho tâm hồn, cũng như thực phẩm là thức ăn cho cơ thể. Bữa sáng, xơi một bát phở bò tú hụ kèm trứng vịt lộn với ít tỏi, ớt cay xè, tâm lí chả dễ bị “kích động” hơn ăn một gói xôi nếp, hay một vài củ khoai, bắp ngô sao?


Bạn cười: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Thuở sơ khai, phim cũng chỉ để giải trí, sau này, người ta mới gán cho nó chức năng giáo dục, thẩm mĩ đấy chứ! Mọi thứ đều chỉ là tương đối,...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn