MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông đồ viết thư pháp trên trái cây kiếm tiền triệu mỗi ngày

Quách Du LDO | 30/01/2019 18:30
Nhờ viết thư pháp trên các loại trái cây như bưởi, dừa, xoài... và thậm chí lon bia mà ông đồ trẻ Hoàng Trọng Tuyến mỗi ngày thu tiền triệu từ công việc này.

Những ngày này, tại chợ hoa tết (quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang bày bán rất nhiều các loại hoa trái, đào quất và các sản phẩm phục phụ tết. Có hàng nghìn người đã tập trung về đây để thăm thú và mua sắm mỗi ngày.

Ông đồ trẻ Hoàng Trọng Tuyến tất bật với công việc cho chữ trên phố. Ảnh: Quách Du 

Tại đây, một công việc tưởng chừng như nho nhã, thế nhưng lại mang lại rất nhiều giá trị và được nhiều người dân quan tâm. Đó là công việc viết thư pháp trên các sản vật, sản phẩm của ông đồ Hoàng Trọng Tuyến (35 tuổi, trú tại xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa).

“Công việc không quá vất vả, tôi chỉ dùng tất cả những kiến thức về thư pháp đã học được cách đây hơn 10 năm, sau đó viết lên các loại hoa quả, lon bia… Mỗi ngày thu nhập khoảng 1 triệu đồng" – ông đồ Tuyến nói.

Thư pháp được viết lên trên những quả bưởi. Ảnh: Quách Du

Theo anh Tuyến, hình thức viết thư pháp lên các hoa quả, lon bia là một hình thức mới. Điều này giúp người dân có một mâm ngũ quả đẹp hơn trong ngày tết. Đặc biệt, những chữ được viết lên trái cây đều được người dân chọn lựa kĩ và đây cũng là những mong ước của gia chủ trong năm mới.

Được biết, những ngày này, khách hàng tìm đến với ông đồ Tuyến có đủ các lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già. Tuy nhiên, số lượng người trung niên đến xin chữ vẫn là đông nhất. 

Các em nhỏ rất háo hức và tò mò trước việc xin chữ lên trái cây. Ảnh: Quách Du 
 Thư pháp được ông đồ trẻ Hoàng Trọng Tuyến viết lên trái cây và lon bia. Ảnh: Quách Du
Sau khi chữ viết xong sẽ được sấy khô và trao cho khách hàng. Ảnh: Quách Du  
 Đến với gian hàng của ông đồ Hoàng Trọng Tuyến, người dân có thể cùng ngồi thưởng trà và xin chữ trong những ngày cận tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn