MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xem "Hạ cánh nơi anh", nghĩ về các câu chuyện tình trên phim Việt

H.N LDO | 18/02/2020 17:13

Những ngày qua, bộ phim "Hạ cánh nơi anh" đang "làm mưa làm gió" trên mạng bởi nội dung ca ngợi tình yêu đẹp, với câu chuyện của chàng quân nhân người Triều Tiên và cô con gái nhà tài phiệt Hàn Quốc, Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin) và Yoon Se Ri (Son Ye Jin).

"Hạ cánh nơi anh" xây dựng một hình mẫu người đàn ông yêu lý tưởng và định mệnh của một cặp đôi sinh ra là dành cho nhau đã khiến các khán giả nữ đứng ngồi không yên.

Không chỉ riêng "Hạ cánh nơi anh" gây sốt khán giả châu Á mà trước đó, nhiều bộ phim khác cũng từng làm điên đảo các fan hâm mộ phim tình cảm như "Bên nhau trọn đời" (Trung Quốc), "Hậu duệ mặt trời" (Hàn Quốc), "Chuyện tình nàng phản diện" (Thái Lan)...

Có thể thấy, đa phần là những bộ phim ngôn tình, ca ngợi những tình yêu đẹp của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... đều khiến khán giả xao động. Đây là một trong những đề tài rất được quan tâm, phát triển và chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Trong khi đó, khán giả Việt lại thở dài vì tình yêu trong phim Việt dường như chưa đủ tính lãng mạn mà thực tế, kịch quá nhiều.

Hình ảnh trong “Hạ cánh nơi anh“. Ảnh chụp màn hình

Trong những năm gần đây, màn ảnh nhỏ Việt Nam cũng đã có những bộ phim truyền hình ấn tượng như "Người phán xử", "Quỳnh búp bê", "Sống chung với mẹ chồng" hay "Về nhà đi con"...  Ngoài những bộ phim có đề tài tội phạm, xã hội ngầm thì các nhà sản xuất cũng khai thác sâu đến đề tài hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên, xét về yếu tố ngôn tình để hấp dẫn khán giả thì phim Việt chưa thực sự nổi bật, và các câu chuyện tình yêu đẹp vẫn còn mờ nhạt trong các bộ phim Việt. 

Phim “Hoa hồng trên ngực trái“. Ảnh chụp màn hình

Điểm chung của phim tình cảm Việt là khai thác vào các mối quan hệ vợ chồng hay các mối quan hệ sau hôn nhân mà không phải tình yêu đôi lứa như Minh Vân (Bảo Thanh) và Sơn (Việt Anh) trong phim "Sống chung với mẹ chồng", cặp đôi Bảo (Hồng Đăng) và Khuê (Hồng Diễm) trong "Hoa hồng trên ngực trái", Vũ (Quốc Trường) với Thư (Bảo Thanh) trong "Về nhà đi con"… 

Nam chính cũng được xây dựng khá lý tưởng như đẹp trai, giàu có, lịch sự... Tuy nhiên, nam chính cũng chưa thực sự nổi bật và câu chuyện cũng như các tình tiết xây dựng đều không chạm được đến trái tim, cảm xúc khán giả, thế nên đề tài tình yêu trong phim Việt chưa thực sự thành công vì nhàn nhạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn