MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xin việc tuổi trung niên

Ngọc Dủ LDO | 06/04/2024 12:43

Tôi năm nay đã 43 tuổi, dù không quá già nhưng so với một số vị trí trong công ty, tôi cũng thuộc dạng “lão làng” vì có thâm niên làm việc lâu năm. Tuy nhiên, một tuần trước, sau khi công ty cơ cấu lại nhân sự, bộ phận làm việc của tôi bị cắt giảm vì định hướng mới của công ty không còn phát triển mảng tôi đang làm.

Thất nghiệp, lo lắng và nhiều nỗi sợ ập đến ở lứa tuổi U50. Dù bản thân là người từng trải, có nhiều vốn sống và cũng không ít lần đổi công việc nhưng không hiểu sao, đến thời điểm hiện tại, tôi lại có cảm giác nặng nề khi bị nói... thất nghiệp ở tuổi trung niên.

Sau nhiều năm làm việc, tôi đã tích góp cho mình một ít tài sản. Tôi đã ly hôn, hiện đang sống cùng một cậu con trai và hỗ trợ tài chính cho bố mẹ già ở quê. Dù tiền tiết kiệm vẫn còn nhưng về lâu về dài, cũng vơi dần đi.

Sau một tháng cho phép bản thân nghỉ xả hơi, tôi đi xin việc nhiều nơi, thậm chí còn nhờ một số mối quan hệ bạn bè để ứng cử vào một số công ty phù hợp. Tuy nhiên, tôi đều nhận về cái lắc đầu vì đa phần họ nhận việc ở độ tuổi dưới 35. Dĩ nhiên, vẫn có một số nơi nhận tôi vào làm nhưng so về mức lương và vị trí công việc, thật sự chưa xứng đáng.

Những ngày qua, tôi nhận nhiều cuộc gọi điện hỏi han từ bố mẹ, lo lắng cho công việc của tôi. Điều này cũng vô hình tạo thêm áp lực cho tôi.

Nhưng tưởng chừng cuộc sống của tôi rơi xuống đáy, không thể vượt lên được vì ý nghĩ cho rằng mình sẽ “nghỉ hưu sớm” thì bất chợt, tôi nhận được một lời khuyên từ người bạn thân.

Anh bảo rằng, thay vì trông chờ vào công việc mình đã làm nhiều năm qua, tại sao không nghĩ đến một môi trường mới, trải nghiệm mới hơn, dù ở lứa tuổi nào, chưa hẳn là muộn.

Tôi mạnh dạn chuyển hướng. Thay vì chọn công việc “gõ máy” của một nhân viên văn phòng, tôi tận dụng kinh nghiệm của mình để xin làm tư vấn viên, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho người trẻ. Hiện tại, sau một quãng thời gian thích nghi với công việc mới, tôi khá hài lòng với cuộc sống. Từ chính câu chuyện của bản thân mình tôi thấy rằng đáng sợ nhất không phải là chuyện thất nghiệp ở năm bao nhiêu tuổi mà là việc chúng ta quá dễ dàng bỏ cuộc. Thách thức nào cũng có thể vượt qua nếu bản thân biết thay đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn