MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tạo hình của Yuri trong phim “Dolphin”. Ảnh: Nhà sản xuất

Yuri ước có cơ hội được đóng phim bom tấn như “Squid Game”, “Parasite”

An Nhiên LDO | 13/03/2024 06:00

Yuri - người được mệnh danh là “ngọc trai đen” của SNSD - có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất với vai chính trong bộ phim độc lập “Dolphin” (tạm dịch: Cá heo), ra rạp Hàn Quốc từ ngày 13.3.

Trong “Dolphin”, Yuri vào vai Na Young - nữ phóng viên sống ở một thị trấn nhỏ ven biển đã trải qua những ngày tươi đẹp hơn.

Trong khi nhiều người đã rời đi để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, Na Young vẫn quyết tâm ở lại và thực hiện những thói quen lặp đi lặp lại ở thị trấn nhỏ của mình.

Hành trình của nhân vật bắt đầu thay đổi khi cô phát hiện ra môn bowling (bóng gỗ) - một thú vui đơn giản mở ra những chân trời mới cho cô và mang lại niềm vui cho cuộc sống.

Chia sẻ cùng The Korea Times, nữ ca sĩ kiêm diễn viên 34 tuổi thừa nhận cảm thấy áp lực khi được đảm nhận vai chính trong phim, nhưng cũng bày tỏ sự hào hứng trước cơ hội.

“Với bộ phim này, tôi có cảm giác rằng mình đang từng bước đi đúng hướng với tư cách là một diễn viên” - Yuri nói.

Theo thành viên SNSD, cô bị thu hút bởi cách kể chuyện của đạo diễn Bae Doo Ri khi truyền tải những thông điệp ấm áp với những thay đổi cảm xúc tinh tế trong các nhân vật.

“Trong phim này không có biểu cảm cường điệu hay xung đột rõ ràng. Khắc họa nhân vật sống thu mình này là một thử thách đáng kể đối với tôi.

Để hiểu cô ấy hơn, tôi đã đọc đi đọc lại kịch bản. Na Young là một nhân vật rất sâu sắc và tôi đã cố gắng hiểu hết những ẩn ý sâu xa” - nữ diễn viên nói.

Yuri nhận định, mối quan hệ sâu sắc của Na Young và gia đình trên phim có phần tương đồng với mối quan hệ của cô và SNSD. Trong khi đó, nhận xét về diễn xuất của mình trên phim, nữ ca sĩ thấy mình hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật.

“Thông thường, khi tôi nhìn thấy mình trong các bộ phim truyền hình, nét mặt và kiểu tóc không phù hợp sẽ thu hút sự chú ý của tôi và tôi tự trách mình.

Với bộ phim này, tôi đã rất say mê với câu chuyện. Khi tôi nhìn thấy đoạn giới thiệu cuối phim, tôi thực sự xúc động” - cô nói.

Nữ diễn viên ăn mặc, trang điểm tối giản trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Ngôi sao sinh năm 1989 cho biết thêm, để hóa thân vào nhân vật, cô chọn cách trang điểm tối giản và làm mới những bộ trang phục giống nhau trong nhiều cảnh.

Cô tiết lộ khoảnh khắc bộc phát cảm xúc trong phim xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của cô.

“Khi còn là thực tập sinh của nhóm nhạc nữ 8 thành viên, tôi đã không ngừng nỗ lực. Khi bị đau mắt cá chân, tôi cứ chịu đựng đau đớn và tập vũ đạo bằng giày cao gót.

Cuối cùng khi tôi đến gặp bác sĩ, ông ấy nói: “Tại sao bạn phải chịu đựng điều này lâu như vậy?”. Lời nói của bác sĩ như đã mở ra vòi nước cảm xúc và tôi đã khóc.

Như ở phim này, tôi đã thêm lời thoại vào phim khi Na Young đến gặp bác sĩ sau khi bướng bỉnh tập chơi bowling ngay cả khi cô ấy bị đau mắt cá chân”.

Nói thêm về mục tiêu hiện tại, Yuri cho biết, cô khao khát có được sự nghiệp lâu dài như nam diễn viên kì cựu Shin Goo.

Nữ ca sĩ cho hay, khi đóng cùng ngôi sao 87 tuổi trong vở kịch “The Student and Mister Henri”, cô được truyền cảm hứng khi chứng kiến ông luôn hoạt động tích cực ở cả màn ảnh nhỏ, màn ảnh rộng cũng như sân khấu.

“Ngay cả khi tôi già đi, tôi vẫn khao khát duy trì hoạt động trong sự nghiệp của mình. Chú Shin Goo chứng minh rằng, điều đó là có thể và ở một khía cạnh nào đó đã cho tôi một bức tranh rõ ràng về điều đó.

Tôi cũng ước mình có cơ hội được làm việc với những bộ phim bom tấn như “Squid Game” hay “Parasite”. Ngay cả khi vai trò của tôi là nhỏ, tôi vẫn rất vui khi được tham gia vào những dự án đó”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn