MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bình Tinh tiết lộ di nguyện của mẹ trước khi mất. Ảnh: NSCC.

Bình Tinh tiết lộ di nguyện của mẹ là NS Bạch Mai - tác giả Xử án Phi Giao

DI PY LDO | 12/05/2022 14:45

Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh tâm sự di nguyện của người mẹ quá cố - tức cố nghệ sĩ Bạch Mai (tác giả của vở kinh điển Xử án Phi Giao) là mong đoàn cải lương Huỳnh Long được "sống".

Tại "Khoảnh khắc rực rỡ", MC Nguyên Khang gặp gỡ và trò chuyện cùng nghệ sĩ cải lương Bình Tinh. Được biết, Bình Tinh là con nhà nòi, tài năng của chị được cả giới cải lương công nhận. Trong chương trình, chị đã xúc động khi kể về trách nhiệm của một truyền nhân của đoàn cải lương Huỳnh Long.

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời, Bình Tinh cảm thấy hạnh phúc khi đoạt giải quán quân "Sao nối ngôi". Chị chia sẻ: “Có một số người tưởng như em đã đi định cư rồi, nhưng em vẫn hoạt động trong nghề mà, có điều em chỉ le lói trong những chương trình bé nhỏ thôi. Em nghĩ ‘kẻ có công nên trời không phụ’ nên em đã làm nở mày nở mặt ông bà, cha mẹ, dòng họ trong khoảng thời gian gần đây”.

Nữ nghệ sĩ trò chuyện cùng MC Nguyên Khang. Ảnh: NSCC.

Vai diễn mà Bình Tinh cảm thấy trân trọng nhất là vai diễn Phi Giao trong kịch bản Xử án Phi Giao do chính mẹ chị (nghệ sĩ Bạch Mai) sáng tác. Với hình tượng của nhân vật này góp phần làm nên tên tuổi của rất nhiều nghệ sĩ cải lương. Bình Tinh cũng nhớ lại câu nói của nghệ sĩ Cát Phượng dành cho cô: “Trong vai diễn Phi Giao, thần thái, sự xuất thần đã bỏ qua hết toàn bộ khuyết điểm của em. Cát Phượng cảm thấy ‘nổi da gà’ khi xem Bình Tinh diễn. Chị Bạch Mai ơi, chị có một hậu duệ rất vững chắc”.

Trên sân khấu, Bình Tinh đã có những nét diễn xuất sắc với hình tượng một người con gái “nắng mưa thất thường” và một người phụ nữ (hoàng hậu) đầy đam mê nhưng vô cùng thủ đoạn.  

Đối với Bình Tinh, việc làm sao để “giữ lửa” với đam mê tuồng cổ là câu chuyện của sự “chông gai” chứ không còn là thử thách nữa. Đoàn cải lương Huỳnh Long là gia sản mà cha mẹ đã để lại, chị xúc động: “Để thực hiện di nguyện cuối cùng của cha mẹ, Bình Tinh phải làm sao để tên tuổi của mình phải sống mãi thì đoàn cải lương Huỳnh Long mới sống được. Các nghệ sĩ cải lương dù là những ông hoàng, bà chúa trên sân khấu nhưng khi buông ra khỏi ánh hào quang đó, trở về với cuộc sống đời thực họ có thể là người bán vịt lộn, bán vé số...”.

Bình Tinh rất thương các ông bà, cô chú trong nghề (các nghệ sĩ gạo cội khó khăn) nhưng không thể bảo đảm cuộc sống cho họ được, chị chỉ giúp mọi người được những bữa cơm ngon khi đoàn Huỳnh Long được hát. Đó cũng là tâm nguyện mà cha mẹ mong muốn chị thực hiện.

Trong "Khoảnh khắc rực rỡ", nghệ sĩ cải lương Bình Tinh gửi lời cảm ơn đến người “cha nuôi” – nghệ sĩ Kim Tử Long là người đã giúp chị vượt qua khó khăn, dìu dắt và sát cánh bên chị khi tham gia chương trình "Sao nối ngôi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn