MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Minh Nhí, Cát Phượng tham gia vở kịch trinh thám, ma mị. Ảnh: NSCC

Cát Phượng khóc nghẹn khi đóng kịch của Ngọc Duyên cùng Minh Nhí

ĐÔNG DU LDO | 21/11/2023 13:49

Vở kịch "Án mạng đêm không trăng" được đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng thành vở diễn bi hài kịch điểm chút ma mị, trinh thám. Cát Phượng, Minh Nhí diễn ăn ý với nhau trong vở kịch. Có những trường đoạn, cả hai lấy nước mắt khán giả...

"Án mạng đêm không trăng" là kịch bản được đạo diễn Ngọc Duyên cùng Lâm Nguyễn, Trang Tẽn biên tập từ kịch bản kinh điển "Rồi 30 năm sau" của cố soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng. Đây là kịch bản được dàn dựng nhiều phiên bản tại các sân khấu kịch của TPHCM.

Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ và diễn viên như: Minh Nhí, Cát Phượng, Bình Tinh, Công Danh, Bảo Kun, Thạch Thảo, Trung Tín, Lâm Thắng, Di Dương, Bảo Bảo, Thành Thuận, Minh Tân, Minh Huy, Danh Nhân, Thanh Bình, Phát Đạt, Quí Quách và các diễn viên trẻ sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh.

"Điểm cộng lớn của Án mạng đêm không trăng phải nhắc đến dàn sao và ê kíp đã giúp cho vở diễn chạm đến những cao trào cảm xúc cùng diễn xuất dày dặn và thăng hoa của dàn nghệ sĩ" - đạo diễn Ngọc Duyên bộc bạch.

Trong buổi công diễn dành cho truyền thông, các nghệ sĩ có những màn kết hợp ăn ý. Tham gia vở diễn, Cát Phượng hiếm hoi thủ vai bi trong hình tượng một người vợ mất chồng, bị con cái hiểu lầm.

Những trường đoạn cao trào khi nhân vật của Cát Phượng phát hiện ra người con thất lạc bấy lâu là con trai ruột, nữ nghệ sĩ lột tả được nỗi đau đớn, dằn vặt.

Đặc biệt, trong phân cảnh nhân vật biết người chồng hiện tại là người chỉ đạo cho chú Ba (Minh Nhí) giết chồng trước của mình, Cát Phượng diễn đầy uất hận lấy nhiều nước mắt người xem.

Đạo diễn Ngọc Duyên (giữa, áo đen) và các nghệ sĩ tham gia vở diễn. Ảnh: NSCC

Trong khi đó, Minh Nhí vẫn giữ đúng phong độ của mình. Dù chỉ thủ vai phụ nhưng những miếng hài duyên của anh chọc cười khán giả. Phân cảnh anh thú nhận là người giết chồng trước của chị dâu mình khiến nhiều khác giả xúc động khi nam nghệ sĩ bộc lộ được biểu cảm đau đớn, xấu hổ, nghẹn ngào.

Do "Án mạng đêm không trăng" là một kịch bản kinh điển, được dàn dựng nhiều lần ở nhiều sân khấu khác nhau, nên đạo diễn Ngọc Duyên phải vượt qua nhiều áp lực.

Dàn dựng làm sao để kể lại một câu chuyện đã quen thuộc với khán giả bằng những thông điệp, giá trị đã được khẳng định qua thời gian mà không gây nhàm chán cho khán giả là điều khó khăn nhất mà đạo diễn Ngọc Duyên phải vượt qua.

Nữ đạo diễn cho biết, cô đã phải nỗ lực rất nhiều để kịch bản gói gọn trong 150 phút nhưng người xem vẫn cảm nhận được câu chuyện ly kỳ, hài hước, kịch tính, đầy cảm xúc trong không gian giai đoạn những năm 1960...

Vở diễn nhận về nhiều lời khen ngợi từ hội đồng nghệ thuật.

Đạo diễn Ngọc Duyên chia sẻ: "Thực ra, những kịch bản mang tính kinh điển luôn là thách thức với mọi đạo diễn, trong đó có tôi. "Rồi 30 năm sau" là một kịch bản trước đó đã nổi tiếng gần 60 năm qua. Chính vì thế, khi dàn dựng lại, tôi phải cân nhắc nhiều, bên cạnh đó còn có những thay đổi để đưa vở diễn trở về gần hơn với đời sống của hôm nay, gần gũi hơn với khán giả hiện đại".

Cũng theo lời đạo diễn Ngọc Duyên, chị luôn chú trọng đến chất lượng nghệ thuật của vở diễn, đồng thời thỏa mãn nhu cầu giải trí của khán giả; luôn phải làm chủ mọi biến hóa trên sân khấu và mọi thứ phải vận hành theo đúng ý đồ của mình.

Vở kịch "Án mạng đêm không trăng" có suất diễn vào ngày 3.12 và ngày 30.12 tại sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn