MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc xe vô tình “bị quên lãng" bên gốc cây si, tạo thành một tuyệt tác của tự nhiên.

Câu chuyện chiếc xe bị quên lãng bên gốc cây si

Anh Tú - Ngọc Ánh LDO | 04/05/2023 06:30

Bình Dương - Tác phẩm cây si ôm xe máy không chỉ là một báu vật của ông Chì (tên thật là Hồ Minh Tâm, sinh năm 1964, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), mà nó còn là minh chứng cho một thời trai trẻ chịu khó làm ăn, bươn chải để gây dựng nên được cơ ngơi như hiện tại.

Trong khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông nằm trên đường Hồ Văn Cống (xã Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), ông Chì khiến khách tham quan nhiều lần bất ngờ. Ngoài những căn nhà gỗ trên 100 tuổi, nhiều người đặc biệt thích gốc cây si có hình thù kì lạ với hình ảnh chiếc xe máy cũ bị nuốt gọn trong “lòng" bộ rễ cây. Theo lời của gia chủ, rất nhiều người đến đây và sẵn sàng trả tiền tỉ nhưng ông vẫn nhất quyết không bán.

Ông Chì bên tuyệt tác tuyệt tác cây si ôm xe của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Ông Chì cho biết, bản thân không hề có chủ đích tạo nên một tác phẩm như vậy, tất cả đều xảy ra một cách tình cờ. “Chiếc xe này tôi dựng ở đây cũng được gần 27 năm rồi. Hồi ấy đi làm về, mệt, nên cứ dựng xe ở ngay gốc cây si vậy thôi, rồi một thời gian sau, tôi đổi xe, chiếc xe ấy vẫn nằm nguyên ở đó. Bỗng một ngày tôi nhìn lại, thì rễ cây si đã ôm trọn lấy chiếc xe từ lúc nào không hay. Thấy đẹp nên tôi cũng để vậy luôn", ông Chì nói.

Nói về sự xuất hiện của cây si trong sân nhà mà không phải là một loại cây nào khác, ông Chì cho biết, từ ngày còn sống chung với bố mẹ và các anh chị em ở căn nhà gỗ ngày xưa, ông đã thấy rất nhiều cây si ở trong sân vườn. Mỗi lần đi làm về, ông cũng thường dựng xe ở dưới bóng cây si. Sau này, khi đã lập gia đình và ra ở riêng, ông cũng trồng 1 cây si trong sân nhà, như một cách để hồi tưởng lại cuộc sống ngày xưa của mình.

Tạo hình này rất đặc biệt, nếu như nhìn kĩ, sẽ thấy cây si đã ôm trọn cả 3 bộ phận chính của chiếc xe. Ba cái rễ trổ từ trên thân cây xuống theo chiều thẳng đứng, 1 rễ giữ bánh trước, 1 rễ giữ phần thân xe và 1 rễ giữ phần đuôi xe. 

Chia sẻ về lí do nhất quyết không bán “báu vật" này, ông Chì cho biết, chiếc xe này đã gắn bó cùng ông qua nhiều năm tháng, từ hồi ông còn trẻ, lại là chiếc xe đầu tiên mà ông tự mua được, nên ông rất trân quý. “Nhiều người đến tham quan, thấy cây si ôm xe độc đáo như vậy thì cũng tỏ ra thích thú, rồi ngỏ ý muốn mua cả cây lẫn xe nhưng tôi lắc đầu không bán. Bởi từ lâu tôi đã xem chúng như vật đem lại may mắn cho mình", ông Chì nói. 

Được biết, chiếc xe máy hiệu Yamaha 50cc là xe khoảng những năm 1965, được nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản. Cả vùng quê của ông Chì lúc đấy chỉ có tổng cộng 5 chiếc xe máy, ngoại trừ ông ra thì những chiếc xe còn lại đều thuộc về con cháu của những ông chủ giàu có.“Thời điểm tôi mua chiếc xe này, nó thuộc vào dòng xe cao cấp và đã qua nhiều chủ. Lúc đấy cũng đúng vào lúc tôi làm ăn được, nên đã quyết định mua xe. Giá chiếc xe này khi ấy rất cao, gần 2 cây vàng vào thời đó”, ông Chì nói.

Chiếc xe dù đã trải qua sương gió hàng chục năm nay nhưng đến nay mọi bộ phận của xe vẫn còn rất nguyên vẹn, từ số máy, số khung, cho đến biển số. Thậm chí màu sơn cũng ít bị phai đi.

Ông Chì cho biết, thời gian đầu, khi mới thấy cây si cùng chiếc xe, nhiều người đã lầm tưởng ông đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể tạo tác và chăm sóc nên được một tác phẩm bonsai độc lạ như thế. Tuy nhiên, sự thật thì đây lại là tuyệt tác từ sự lãng quên của ông.

Cây si nằm lọt thỏm một góc trong căn vườn của ông Chì.

Bây giờ, khi đã có tuổi, công việc kinh doanh ông đều đã giao lại cho các con. Ngày ngày ông vẫn thường xuống căn nhà gỗ, vừa để hương khói cho bố mẹ và em út, vừa có thể chăm sóc cho những cây cảnh trong vườn, trong đó có cả cây si đặc biệt ấy. Ông Chì cũng thường lui tới đây để đàm đạo với bạn bè và đón con cháu về thăm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn