MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim "Hương vị tình thân" gây nhiều tranh cãi". Ảnh: NSX.

Chặng cuối "Hương vị tình thân": Gay cấn hay chỉ tạo ức chế cho người xem?

NGỌC ANH LDO | 24/07/2021 08:00

Dù đã đi đến chặng cuối của phần 1 nhưng "Hương vị tình thân" lại không "nuông chiều" cảm xúc của khán giả mà tạo nên những tình tiết gây tranh cãi, thậm chí người xem phải thốt lên: "Xem phim mà ức chế, trầm cảm".

Loạt tình tiết gay cấn "quá đà"

Có thể nói "Hương vị tình thân" là một trong những bộ phim nhận được sự quan tâm hàng đầu của khán giả ở thời điểm hiện tại.

Sau phần mở đầu nhiều tranh cãi vì diễn xuất của nữ chính Phương Oanh thì ở chặng cuối này, người xem như bị "trầm cảm" với loạt tình tiết gay cấn "quá đà" mà biên kịch cố cài cắm.

Đặc biệt, người xem phản ứng vì có quá nhiều biến cố tiếp tục xảy đến với Nam (Phương Oanh) và gia đình kể từ khi chuyện tình cảm của Nam và Long (Mạnh Trường) chính thức công khai.

Và người bị khán giả "ném đá" dữ dội không ai khác chính là mẹ của Long và các thành viên khác trong gia đình như bà Dần hay ông Khang.

Thay vì đưa ra những lời khuyên tốt cho con trai của mình, bà Xuân chỉ lo sợ và đứng ngồi không yên khi cho rằng, Long bị Nam mê hoặc. Cùng với đó, khi mẹ của Nam bị buộc tội ăn cắp vòng của bà Dần - tức bà nội của Long thì mâu thuẫn giữa hai gia đình ngày một đẩy lên đỉnh điểm.

Chính vụ việc này đã khiến Nam cảm thấy xấu hổ và nói lời chia tay Long, thậm chí còn nghỉ việc ở công ty của Long.

Thậm chí, dù sau khi đã chia tay Long thì Nam vẫn mang tiếng ác khi bị Thy mỉa mai, cô phải nhờ Long giúp đỡ 500 triệu đồng. Thy gọi đó là tình phí ăn chơi của Long để kết thúc một cuộc tình. Bà Xuân tìm Nam mỉa mai, cô vòi vĩnh tiền Long và sỉ nhục Nam rằng, đó là tiền trả ơn Nam cứu Long.

Nhân vật chính chịu nhiều tổn thương. Ảnh: NSX

Có thể nói, chặng cuối "Hương vị tình thân" đã bi kịch hóa cuộc đời của nữ chính. Thay vì có những hướng giải quyết tốt hơn, Nam lại đưa ra những quyết được xem là có phần bồng bột và chấm dứt tình yêu của mình quá giản đơn.

Trên khắp các diễn đàn phim ảnh, nhiều người để lại những bình luận bức xúc khi cho rằng: Phim đang lạm dụng các tình tiết "drama" khiến người xem... muốn trầm cảm khi theo dõi.

Bên cạnh đó, một số khác đưa ra ý kiến tranh luận: "Xem phim cốt để giải trí nhưng tại sao lại phải khiến người xem ức chế đến thế?".

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra, việc biên kịch đang tham lam khi cố tình kéo dài các tình tiết để gia tăng số tập. Điều này khiến nhiều tình huống không được giải quyết dứt khoát dẫn đến nhịp phim lê thê, người xem mỏi mệt khi theo dõi.

Đặc biệt, nhân vật bị phản ứng dữ dội nhất là bà Xuân (Quách Thu Phương đảm nhận) bởi khán giả cho rằng, đây là nhân vật vô lý nhất phim. Nguyên nhân vì bà Xuân được xây dựng hình tượng là một người mẹ ích kỷ, tham lam và vô ơn với Nam. Cộng thêm, trong tất cả mọi chuyện, bà Xuân đều có thể quy ra vật chất, tiền bạc...

Có phải nước cờ sai của phim?

"Hương vị tình thân" hiện đã đi đến những tập cuối của phần một nhưng tình cảnh của các nhân vật ngày càng rắc rối. Mối quan hệ Nam - Long chưa biết đi đâu về đâu.

Theo tiết lộ của diễn viên Quách Thu Phương thủ vai bà Xuân, phần hai của "Hương vị tình thân" sẽ còn nhiều "drama" hơn và tất cả nhân vật đều thú vị hơn. Nhân vật của chị cũng chính là nguồn cơn cho nhiều bi kịch trong gia đình.

Vai diễn bà Xuân gây tranh cãi. Ảnh: NSX

Việc "Hương vị tình thân" xây dựng nhiều tình tiết gay cấn nhằm thu hút người xem là một ý tưởng không tệ của nhà sản xuất. Tuy nhiên, cái không hay ở đây chính là việc lựa chọn "điểm rơi" chưa hợp lý.

Bởi trong tình hình dịch bệnh như hiện tại, khán giả đang cần những nguồn năng lượng tích cực để giảm tải những áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc phim lại cố tình tô đậm bi kịch các nhân vật khiến người xem dễ ức chế, tạo tác dụng ngược.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn