MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chồng danh ca Giao Linh. Ảnh: GĐCC.

Chồng “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh qua đời

Di Py LDO | 23/09/2021 14:05
Chồng danh ca Giao Linh đột ngột qua đời ở Mỹ vào sáng 23.9 (giờ Việt Nam).

Ân Thiên Vỹ - con trai nuôi của nữ danh ca đã thay mặt gia đình thông báo tin buồn rằng, ông James Võ - chồng danh ca Giao Linh đã đột ngột qua đời ở Mỹ.

Con nuôi của danh ca Giao Linh chia sẻ: "Con xin chia buồn với mẹ Giao Linh. Vậy là ba đã ra đi mãi mãi, ba đi không bệnh không đau, như một giấc ngủ và từ đây trên nẻo đường còn lại sẽ vắng bóng một bờ vai để mẹ tựa - mong mẹ giữ sức khoẻ nha mẹ". 

Chồng của danh ca Giao Linh qua đời vào lúc 4h sáng theo giờ Việt Nam (23.9), hiện gia đình đang lo hậu sự và chưa có thông báo về tang lễ. Khán giả và các nghệ sĩ cùng an ủi gia quyến và mong danh ca Giao Linh mạnh mẽ vượt qua biến cố. 

Bầu show Nguyễn Võ Việt Nam cho biết, Giao Linh báo tin chồng bà mất sau khi vào bệnh viện cấp cứu vì đau bụng, mổ túi mật.

Nhạc sĩ Ngọc Sơn - thầy dạy hát của Giao Linh - bất ngờ khi biết tin buồn. Ông viết trên trang cá nhân: "Tôi thương tiếc thành kính gửi lời chia buồn đến gia đình cô học trò - Giao Linh. Cuộc đời quá đỗi vô thường, mong James Võ ra đi thanh thản”.

Danh ca Giao Linh và ông xã. Ảnh: Mai Nhật. 

Lúc còn sống, ông xã Giao Linh là người thực hiện những sản phẩm âm nhạc đầu tiên của bà từ khâu quay phim, thu âm đến phối nhạc và chỉnh sửa bài hát.

Danh ca Giao Linh và người chồng quá cố gặp nhau lúc 17 tuổi khi cả hai chơi chung trong một nhóm bạn. Tuy nhiên phải đến hai thập kỷ sau, mối quan hệ này mới chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Ở tuổi 37, cả hai quyết định xây dựng mái ấm nhỏ. Khi đó, danh ca Giao Linh vẫn độc thân, còn chồng trải qua 3 lần đò với 6 người con riêng.

Nói về mối quan hệ với các con của chồng, nữ danh ca từng chia sẻ: "Tình yêu của tôi có thể không hoàn hảo nhưng ráng giữ sao cho đẹp, chấp nhận mở lòng đón nhận 6 đứa con riêng của anh". 

Sau 35 năm gắn kết, cả hai không có con chung, danh ca Giao Linh tâm sự: "Tôi không có con, vì vậy dành tình cảm yêu thương cho con chồng càng nhiều càng tốt. Tôi luôn nghĩ các con đã thiệt thòi nhiều thứ cần thêm thật nhiều nụ cười chứ không được lấy đi của chúng những giọt nước mắt". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn