MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chùm thơ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2022

LDO | 13/10/2022 18:30
Chùm thơ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.1945 - 13.10.2022).

GỬI LẠI MỘT DÒNG SÔNG 

PGS.TS, Nhà giáo ưu tú LƯƠNG MINH CỪ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long

Bận quá, anh chưa về thăm được
Nhớ nước Đồng Nai ngọt tiếng hò
Đâu có dễ gì quên thuở trước,
Một - thời - bom - dội - giữa - câu - thơ…

Em đi như dáng dòng sông ấy
Băng mấy quãng đồng, giặc kích đêm
Bom đìa, pháo chụp không ngăn được
Những cánh quân về rợp sắc sông

Cánh rừng thưa nhắc hồi bom lửa
Bỗng lại nhớ em dạo xuống đường
Giữa rừng su ấy, em đuổi giặc
Mặt trời đỏ dựng trước dòng sông

Như con chim nhỏ trong giông lửa
Vút giữa bom rơi, với súng rền
Em cùng đồng đội truy kích giặc
Khăn rằn căng rát đạn tiểu liên

Chiều em ngã xuống bên sông ấy
Súng vẫn trong tay, miệng mím cười!
Như thể những lần vào chiến dịch
Thọc sâu, chia cắt, phá vây thôi.

Tiếng chim gõ cửa mùa khô đến
Rừng Long - Nguyên, lá đỏ mấy lần?
Có nụ cười nào em gởi lại
Trời quê mình một sắc xanh nguyên?

Lâu quá anh chưa về thăm được,
Nơi em nằm lại với triền sông
Trời xa, dù bận còn đánh giặc
Anh vẫn nhớ em, độ hương đồng

Sao dòng sông nhỏ xuôi đi mãi
Cho gởi về em chút nắng này
Mảnh trời xa nhỏ, ai níu lại
Như dáng em về, những sớm mai?

TRƯỚC VÒNG TRÒN BẤT TỬ

TRẦN ĐỖ LIÊM - Chủ tịch HĐQT HTX Rạch Gầm (Tiền Giang), kiêm Chủ tịch Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Tháng bẩy rồi các anh lính Gạc Ma
Hãy về quê hương, mẹ cha đang đợi
Biển Đông xanh muôn trùng sóng dội
Các anh vẫn đang canh biển đảo, canh trời

Những dải cát vàng thấm máu bạn tôi
Sóng hát khúc tráng ca vỗ về vành khăn trắng
Nước mắt âm thầm nuốt vào im lặng.
Đại dương mặn mòi rực lửa bình minh.

Nghẹn ngào dòng tên trên bia đá xanh
Những người lính nối vòng tay giữa biển trời Tổ quốc
Linh hiển sáu tư dáng hình mãi sống cùng đất nước
Dưới sao vàng cờ đỏ tung bay.

Điệu giận thương văng vẳng trời mây
Nao nao chiều Khánh Hòa lộng gió
Những vòng hoa trôi cùng bao niềm tưởng nhớ
Rừng dương rì rào khúc hát biển quê hương.

ÔM MẶT TRỜI

ĐINH ĐỨC CƯỜNG - Giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại 3-2 Đông Triều (Quảng Ninh)

Em bảo anh:
“Đừng chạm tay vào ngực mặt trời
Vì mặt trời đằng khát”
Nhưng anh muốn:
Ôm mặt trời vào ngực
Dù mặt trời có thiêu cháy tim anh.
Dòng nham thạch ùa ra từ núi lửa.
Đốt cháy cỏ cây, hoa lá chim muông.
Hưng hức lửa làm khô vũ trụ làm xôi nước đại dương.
Anh vẫn cứ chạm vào.
Mặt trời ơi đang ở trên cao.
Hãy sà xuống cho ta chạm ngực
Một lần thôi:
Ta tan trong vô cực
Trái tim này cùng bùng cháy trong em!

NGÕ SAU

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG MINH - Chủ tịch HĐQT Thẩm mỹ viện Thanh Bình (Hà Nội)

Ráng chiều vàng ruộm hàng cau
Ngõ sau xanh mướt vườn rau sau nhà
Trổ buồng chuối nụ đỏ hoa
Khế cành níu quả, bưởi xòa gốc sai
Mướt hồng nhung, trắng hoa nhài
Ao trong cá búng, ổi xoài rung rinh…
Trốn mẹ lách ngõ ra đình
Tuổi thơ theo cánh diều xinh lên giời
Tre xanh xõa tóc hong chơi
Sông xa bảng lảng tơ trời như say
Ngõ sau lùa gió mây bay
Khung trời kỷ niệm chiều này sao quên!

CÀ PHÊ PHỐ CỔ

ĐỖ MAI HÒA - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Viết Nam (Hải Phòng)

Chen nhau từng mét vuông
chỗ để xe
chỗ bày hàng
những mảng tường loang lổ ghim mắt nắng
ghim thời gian rêu mốc trên tường
Những ngôi nhà mái cong
cố đứng thẳng mà nhìn như chực đổ
hun hút theo lối nhỏ
người không nhìn rõ mặt nhau nếu không bật đèn

Cà phê pha đắng nỗi buồn
đắng hơn cả hình dung
nơi em nhìn thấy
mắt ai bài trí căn phòng
chỉ phố cổ thôi còn toàn giả cổ
Những mảng ký ức
rời rạc về như kẻ đói
lảo đảo bước như người say
và chạy như điên khỏi những giả cổ
chạy như những mái nhà chực đổ
mệt nhoài ngóng đợi tương lai

Ký ức,
sao không dừng và đối diện với ta đây
ngân tiếng ngày xưa trong nâu trầm
cà phê phố cổ
khi phút giây này
anh sẽ không thể thấy
những giọt nước mắt
em kín đáo giấu sau cánh tay
quệt ngang chiều
dối lòng
bảo: đã cổ
bảo: không còn nhớ nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn